Từ sáng sớm, các lực lượng tình nguyện đã tập trung để trang trí khu vui chơi, tặng quà cho các bệnh nhân nhi
Sau giờ truyền thuốc, các em bệnh nhân nhi được người nhà bế xuống để vui chơi và nhận quà. Các em rất háo hức với chương trình này
Niềm vui của người mẹ trẻ khi nhận quà cho con. Chị là một phụ nữ khuyết tật, có con trai 2 tuổi bị bại não đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Cuộc sống vốn rất vất vả nhưng hôm nay chị rất vui...
Ngoài các loại đồ chơi thông minh, những bệnh nhân nhi còn được tặng đèn ông sao và chơi các trò chơi dân gian...
Em Lâm Hoài Nam, 9 tháng tuổi dân tộc Tày đến từ Lào Cai, và mẹ. "Mặt trời của mẹ" vẫn được địu trên lưng. "Cháu hôm nay cười nhiều vì chỗ nào cũng đông vui", mẹ em Lâm Hoài Nam chia sẻ
Ngoài các lực lượng thanh niên tình nguyện còn có các chiến sỹ cảnh sát Cục Cảnh sát Quản lý hành chính, Bộ Công an tham gia tặng quà cho các bệnh nhân nhi
Có đủ các loại đồ chơi thông minh để các bệnh nhân nhi tha hồ lựa chọn
Một bệnh nhân nhi đến từ Thanh Chương, Nghệ An. Dù còn nhỏ tuổi nhưng nhiều bệnh nhân nhi phải chịu nhiều căn bệnh với không ít đau đớn.
Những gương mặt rất đáng yêu khiến không ít người xúc động
Một bệnh nhân nhi 5 tuổi đang chờ mổ u sau đợt hóa trị. Mẹ cháu cho biết: "Cháu chỉ thích những đồ chơi có chữ và con số. Hi vọng cháu sẽ được chữa trị thành công, sang năm còn đi học lớp 1..."
Điều khiến mọi người xúc động nhất là các bệnh nhân nhi tham gia chương trình đa phần đều còn nguyên băng bông trên tay (đường cấy ven sẵn để tiện cho việc truyền thuốc vì ven trẻ em rất khó lấy)
Những thú vui mà trẻ em bình thường có thể vui chơi hàng ngày nhưng với các bệnh nhân nhi thì không phải lúc nào cũng có điều kiện để vui chơi
Những phần quà ý nghĩa này còn giúp các người nhà bệnh nhân nhi giảm bớt phần nào những lo toan...
Những phòng bệnh ngập niềm vui và không khí của ngày Tết Trung thu. Đó là liều thuốc tinh thần quý giá để các em bệnh nhân nhi thêm nghị lực và bớt đi đau đớn, mệt mỏi...
