Tên cướp tấn công tiệm vàng chỉ để lấy tiền...mua hoa quả cho bạn gái

ANTĐ - Bạn gái bị say xe, Zhung lo lắng và cuống cuồng tìm cách phục hồi sức khỏe. Thế nhưng ngặt nỗi trong ví đối tượng chẳng còn lấy một xu, do đó y đã tìm đến một hiệu vàng để... cướp tài sản.

Bị đưa ra tòa xét xử về tội “Cướp tài sản”, theo khoản 2, Điều 133-BLHS tại phiên tòa hôm nay (24-9), Fang Wen Zhang (SN 1972, quốc tịch Trung Quốc) mới thực sự nhận thức được hết hậu quả việc làm tai quái của bản thân. Bởi trước đó không lâu, chỉ vì một phút quá si tình và mất hết lý trí, đối tượng đã gây ra một vụ cướp tiệm vàng hết sức táo tợn.

Khai báo trước tòa, Fang Wen Zhong trình bày, đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2004 và làm việc tại Công ty TNHH gỗ Hòa Sâm, ở huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Thời điểm đó, chị Đào Thị N (SN 1986, ở tỉnh Hòa Bình) cũng làm công nhân ở doanh nghiệp này.

Sau một thời gian tiếp xúc, Zhong và chị N chính thức xác lập quan hệ yêu đương nam nữ với nhau. Vậy nhưng chỉ một thời gian ngắn tiếp theo, chị N buộc phải trở lại tỉnh Hòa Bình sinh sống.

Đối tượng Fang Wen Zhang tại phiên tòa

Khoảng cách về địa lý đã gây không ít khó khăn cho chị N khi xác lập tình cảm với người đàn ông Trung Quốc. Vậy nhưng với Zhong thì điều đó chẳng mang nhiều ý nghĩa. Để bạn gái yên tâm và thực sự là của mình thế nên từ ngày chị N về Hòa Bình ở, thi thoảng đối tượng lại đón xe từ Bình Dương ra Bắc thăm người yêu.

Như bao lần trước, ngày 3-2-2015, Zhong lại đón ô tô khách ra Hà Nội, rồi tiếp tục chuyển xe để lên Hòa Bình. Lần này do phải về Trung Quốc ít ngày nên đối tượng quyết định ở lại nhà người yêu lâu hơn mọi khi. Và điều đặc biệt là lần nào đi thăm bạn gái, Zhong cũng đều kè kè 2 bình xịt hơi cay bên người với mục đích “phòng thân”.

Sau gần 10 hôm ăn ở tại nhà bạn gái, ngày 11-2-2015, đối tượng buộc phải nói lời tạm biệt với chị N để hồi hương. Lúc ấy vì quá quyến luyến với tình yêu nên Zhong đã đề nghị và được bạn gái “gật đầu” đồng ý tiễn chân xuống tận Bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông.

Suốt chặng đường đi, mặc dù tíu tít với nhau, song chị N vẫn không thể chống lại được cơn say ô tô thường trực. Vì vậy mà khi về tới Bến xe Yên Nghĩa, bạn gái của Zhong gần như đã bị lả đi. Nghĩ rằng nếu có hoa quả ăn, chắc hẳn chị N sẽ nhanh chóng lấy lại được sức khỏe. Tuy nhiên, sờ tay vào ví, Zhong thấy không còn lấy nổi một xu.

Ý nghĩa cướp tài sản để có tiền mua hoa quả cho bạn gái ăn chợt lóe lên, Zhong cũng lập tức thực hiện ngay. Để chị N nằm vật tại nhà chờ ở bến ô tô, đối tượng mang theo 2 bình xịt hơi cay và đón xe buýt đi ngược về phía huyện Chương Mỹ.

Sau đó, khi đến địa phận phố Gốt, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Zhong thấy một hiệu vàng ven quốc lộ 6 nằm trơ trọi nên xuống xe và bí mật quan sát. Ít phút sau, đối tượng nhận ra một trong hai người của tiệm vàng đã phi xe máy rời khỏi cửa hàng nên quyết định hành động.

Zhong lẳng lặng tiến gần tới chỗ anh Nguyễn Xuân Lưu (SN 1987, chủ nhân tiệm vàng) đang lúi húi rửa tay ở bồn nước. Khi người đàn ông này quay mặt lại liền bị tên cướp xịt thẳng bình hơi cay vào mặt. Trước lúc tháo chạy ra ngoài, Zhong vơ sợi dây chuyền trên mặt bàn chế tác, song không lấy được.

Về phần anh Lưu, do khi ấy đang đeo khẩu trang nên bình xịt hơi cay của tên cướp không gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Và cũng nhờ việc này mà chủ nhân của tiệp vàng ở huyện Chương Mỹ đã kịp đuổi theo, rồi cùng những người xung quanh bắt gọn tên cướp ngay tại trận.

Có mặt tại phiên tòa, chị Đào Thị N cũng khẳng định lời khai của Zhong là hoàn toàn đúng sự thật về mối tình của 2 người cũng như những diễn biến sự việc trước khi tên cướp tấn công tiệm vàng. Trước HĐXX, chị N cũng dành không ít lời lẽ để nói tốt cho người yêu và tỏ rõ mong muốn tòa án xem xét, xử nhẹ cho Fang Wen Zhong.

Nửa ngày xét xử trôi qua, Tòa án Hà Nội khẳng định dù rằng hậu quả vụ án là không thật nghiêm trọng, song hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội và đã thỏa mãn tội “Cướp tài sản”. Vì vậy cần phải áp dụng một hình phạt tương xứng với hành vi tội phạm mà bị cáo gây ra. Từ đó, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Fang Wen Zhong 7 năm tù giam.