Tây Ban Nha nhận tin cực sốc trước thềm EURO 2016

ANTĐ - Đội tuyển Tây Ban Nha có thể mất thủ môn tài năng David De Gea ở EURO 2016 này vì một vụ bê bối liên quan đến tình dục.

Theo đó, 3 cầu thủ xứ sở Bò tót là David De Gea, Isco và Iker Muniain vừa bị cáo buộc xâm hại tình dục một phụ nữ vào năm 2012. De Gea dù không trực tiếp tham gia vụ việc, nhưng được cho là đóng vai trò "mai mối" ở thời điểm mà cả 3 đang là thành viên của ĐT U21 Tây Ban Nha.

Tờ Marca cho rằng Isco và Muniain dùng vũ lực để đe dọa nạn nhân hòng đòi được "đáp ứng", trong khi theo tờ El Confidencial, cô gái này thực ra là một gái bán dâm xuất hiện để mua vui cho các cầu thủ trên.

De Gea gặp rắc rối lớn trước thềm EURO

Cô gái khai nhận với cảnh sát, rằng cô được đưa tới một khách sạn lạ để phục vụ nhu cầu của các cầu thủ U21 Tây Ban Nha.

Hiện chưa có thông tin chính thức, nhưng bộ ba cầu thủ này đang gặp rắc rối lớn. Thậm chí, một số nguồn tin còn khẳng định thủ môn của M.U là De Gea đã âm thầm trở lại quê nhà theo triệu tập của cảnh sát để phục vụ công tác điều tra.

Dù vậy, người ta vẫn thấy thủ môn 26 tuổi này ở đại bản doanh của đội tuyển Tây Ban Nha tại Pháp. Trong tình huống xấu nhất, De Gea có thể mất EURO 2016. Đây là tin rất không vui với nhà ĐKVĐ châu Âu, vì De Gea gần như là sự lựa chọn số 1 của họ, chứ không phải Casillas.

Tây Ban Nha sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ vương miện vô địch bằng cuộc đối đầu với CH Séc vào 20h tối thứ 2, 13-6 tới.