Tạt đầu xe buýt BRT: Chuyện không nhỏ!

ANTD.VN - Thấy bà xã bảo sáng nay gặp ông ở nhà chờ xe buýt nhanh BRT.

- À, tôi có việc xuống nhà thằng cháu. Nhưng cái chính là muốn thử xem công nghệ hiện đại thế nào.

- Thế có thấy sướng không?

- Tôi ngồi trong xe mà tóc gáy dựng đứng.

- Xe đi nhanh quá à? Thích thế còn gì, một mình một đường, chẳng đụng chạm đến ai.

- Ông có đi đâu mà biết. Một chặng chưa đầy 6 cây số mà xe buýt bị xe máy tạt đầu khối lần, tôi ngồi ngay hàng ghế đầu, sợ mất mật. Cũng phải cảm ơn anh lái xe vững tay, chứ không thì tai nạn rồi.

- Tạt đầu xe buýt thì nguy hiểm thật. Nhưng cũng phải thông cảm cho người ta, đường chật chội quá, bóp chỗ này thì phải phình ra chỗ kia. Chả lẽ nhích từng centimet để muộn giờ làm à.

- Ông giải thích thế không được. Cái gì cũng phải có trật tự. Tuân theo trật tự thì sẽ không có tình trạng tắc nghẽn. Chẳng qua là có một số người cứ phá ngang nên mới rối cả lên.

- Đúng là giọng của người ngồi trên... xe buýt nhìn xuống dưới.

- Trước khi trở thành khách quen xe buýt, tôi cũng “hưởng” không khí bị kẹt cứng trong dòng xe máy rồi ông ạ. Đường thì hẹp, người đi ngược chiều cứ cố lấn làn, cuối cùng cả hai bên không ai đi nổi. Nếu họ hiểu được ra chậm vài phút thôi sẽ giúp nhanh được hơn cả tiếng, thì đâu đến nỗi.