- Hy hữu vụ trộm bò giữa lòng Thủ đô
- Bắt 2 đối tượng nửa đêm đột nhập vào nhà dân, trộm bò
- Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm bò

Hiện trường vụ con bò bị trộm rồi xẻ thịt
Sáng ngày 29-5, ông Nguyễn Văn Dũng (trú thôn Bình Yên, xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn) trình báo cơ quan chức năng việc con bò của gia đình bị kẻ gian xẻ thịt. Theo đó, tối ngày 28-5, ông Dũng đưa bò vào chuồng nhốt như thường lệ. Sáng hôm sau ông dự định dắt bò đi ăn thì phát hiện bò không còn ở trong chuồng. Sau một lúc tìm kiếm, ông Dũng phát hiện con bò của mình đã bị kẻ gian xẻ thịt tại một bãi cỏ gần chuồng bò. Lúc này, con bò chỉ còn lại một số bộ phận.
Được biết, đây là vụ trộm bò rồi xẻ thịt thứ hai xảy ra trên địa bàn xã Phước Ninh trong năm 2017. Vào năm 2016, tại xã này cũng đã xảy ra một vụ trộm bò với thủ đoạn tương tự. Vụ trộm lần này một lần nữa khiến nhân dân địa phương bức xúc và vô cùng lo lắng.
Trao đổi với phóng viên, ông Lê Ngọc Trung, Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn cho biết, đã chỉ đạo Công an huyện vào cuộc điều tra, sớm đưa thủ phạm vụ trộm bò táo tợn này ra trước pháp luật.