Táo tợn những vụ khoét tường vượt ngục

ANTĐ - Gần đây, nước Mỹ xảy ra nhiều vụ vượt ngục. Một số ý kiến đã loại bỏ yếu tố kỹ thuật trong “lỗ hổng” an ninh tại trại giam, và cho rằng nguyên nhân bắt nguồn từ chính các nhân viên làm việc ở đây.

Hai tù nhân vượt ngục Malcolm Landfair (phải) và Gerome Montreal Moore (trái)

 “Lỗ hổng” an ninh

Tối 23-6, cảnh sát Mỹ vừa bắt được Gerome Montreal Moore - 1 trong 2 tù nhân đã trốn khỏi một nhà tù ở thành phố Raymond, quận Hinds, bang Mississippi, Cảnh sát trưởng quận  Hinds Victor Mason trao đổi với kênh truyền hình Mỹ CNN. Kẻ vượt ngục thứ hai là Malcolm Landfair vẫn lẩn trốn. “Hai tù nhân này đã trốn ra qua một lỗ hổng trên tường. Không ai biết hay nghe thấy tiếng động gì” - ông Mason cho biết.

Cảnh sát cho rằng, lỗ hổng được đục bằng những vật dụng kim loại trong một thời gian dài. Quản giáo đã nhận thấy phòng giam của 2 đối tượng Moore 19 tuổi và Landfair 29 tuổi trống trơn sau khi kiểm đếm số lượng tù nhân vào sáng sớm 23-6. Moore ngồi tù vì giết người và cướp xe, còn Landfair bóc lịch do giết người và trộm tài sản. Đáng nói là Moore từng vượt ngục, văn phòng cảnh sát trưởng quận Hinds cho biết.

Nhân viên an ninh đã lùng sục 2-3 tiếng đồng hồ khi không thấy 2 tù nhân này, sau đó họ huy động cảnh khuyển tìm kiếm. Các chú chó đánh hơi được một đường mòn dẫn ra hàng rào nhà tù - nơi cảnh sát cho rằng 2 đối tượng đã thoát ra. Nhân viên thực thi pháp luật cho biết, Landfair nguy hiểm nhưng hắn không có vũ khí và có thể hắn ở thành phố Jackson. 

Văn phòng cảnh sát trưởng quận Hinds đã ra một thông cáo nhận toàn bộ trách nhiệm về vụ vượt ngục và cho biết, các nhân viên thực thi pháp luật đang ráo riết truy bắt chúng. 

Trước đó, hôm 22-6, 3 tù nhân đang thụ án vì tội trộm cắp và buôn bán ma túy đã trốn khỏi một nhà tù quận Simpson (bang Mississippi). Cảnh sát trưởng quận Simpson Don O’Cain cho biết, 3 phạm nhân nam này đã trốn theo đường mái nhà. 2 trong 3 đối tượng từng vượt ngục trước đó. 

Tội phạm có “tay trong”

Ngoài 2 cuộc vượt ngục gần đây nhất, tại Mỹ đã xảy ra nhiều vụ trốn tù “kinh điển” khác. Theo trang mạng Newsday, từ năm 1934 tới năm 2015, Mỹ có tới 7 vụ đào tẩu nổi tiếng thế giới. Trong đó có vụ xảy ra năm 2015 khi 2 tù nhân phạm tội giết người là David Sweat và Richard Matt trốn khỏi trại cải tạo Clinton (New York), một trong những nhà giam có an ninh nghiêm ngặt nhất ở Mỹ.

Chúng lén tạo một lỗ hổng ở góc giường trong phòng giam, từ đó đi đến đường ống ngầm của nhà tù và thoát ra ngoài. Vụ việc trở thành điểm “nóng” trên các phương tiện truyền thông trong 3 tuần diễn ra chiến dịch truy bắt. Cuối cùng, 1 đối tượng bị cảnh sát tiêu diệt và 1 kẻ bị bắt giữ. Đáng chú ý,  người tiếp tay cho tội phạm nguy hiểm vượt ngục là một nhân viên tại xưởng may trong nhà tù, do bà này có quan hệ tình cảm với đối tượng Matt.

Vụ việc làm dấy lên lo ngại rằng, an ninh tại nhà tù ở Mỹ bị đe dọa không phải do hệ thống kỹ thuật mà vì chính nhân viên làm việc trong đó. “Chúng ta đang nói về các lỗ hổng ở những nơi được tạo nên bởi lượng lớn sắt thép” – Cảnh sát trưởng Jeff Hallock quận Orange, bang California (Mỹ) nói với hãng AP. Để tội phạm có thể đục khoét tường trong nhà giam cần có sự cung cấp công cụ tinh vi từ bên ngoài. “Chúng ta nên xem xét lại mọi nhân viên được phân công làm việc trong nhà tù” – ông Hallock cho biết và tin tưởng rằng, nếu làm vậy an ninh trong nhà tù sẽ được cải thiện. 

Trong khi đó, kênh CNN đã có một bài viết nêu thực trạng một số quản giáo không vượt qua “cám dỗ” trong nhà tù mà tiếp tay cho tội phạm. Nhân vật chính được đề cập tới trong bài viết là Gary Heyward – người từng là lính thủy đánh bộ Mỹ và sau đó được nhận vào Sở quản giáo thành phố New York năm 1996.

Trong cuốn hồi ký “Corruption Officer”, Gary đã kể lại thời gian ông ta làm nhân viên tại nhà tù Rikers Island và mô tả quá trình cấu kết với một số quản giáo lập đường dây tuồn ma túy, vũ khí, rượu, thuốc lá, điện thoại vào trong tù, cũng như bảo kê nữ quản giáo bán dâm cho đồng nghiệp và tù nhân. 

Việc nhân viên làm việc trong trại giam thông đồng với tội phạm, ngoài lý do tiền bạc còn có yếu tố tình cảm. Theo Cục Thống kê tư pháp Mỹ, mỗi năm tại các nhà tù của Mỹ đều ghi nhận hàng trăm mối quan hệ tình dục đồng thuận giữa nhân viên trại giam và tù nhân.

Joe Giacalone, một cựu điều tra viên ở Sở Cảnh sát New York cho biết: “Ở New York, nếu có những cuộc kiểm tra phòng giam nghiêm ngặt hơn, thì có lẽ đã phát hiện được lỗ hổng lớn mà những kẻ đào tẩu đục khoét” và nhấn mạnh, việc để xảy ra vụ đào tẩu nghiêm trọng như ở New York năm 2015 đã phơi bày vấn đề của cả hệ thống quản lý.