Tận mắt chứng kiến “thủ phạm” xuyên thủng hàng nghìn mái nhà

ANTĐ -Khi nhìn thấy “thủ phạm” tôi thầm nghĩ, tất cả vẫn còn may mắn, bởi nếu như sự việc diễn ra ban ngày thì sẽ có nhiều người thiệt mạng chứ không chỉ thiệt hại về tài sản nữa.

Hôm nay đã trải qua 4 ngày kể từ khi những trận mưa đá trong lịch sử xảy ra tại một số huyện của tỉnh Lào Cai, thế nhưng “thủ phạm” vẫn còn đó trong tủ lạnh của một số gia đình.

Gia đình anh Tăng ở thị trấn Mường Khương, cho biết: “Trải qua 12 tiếng đồng hồ lăn lóc ngoài sân tôi mới nhặt cho vào tủ lạnh để làm kỷ niệm về đêm kinh hoàng ở nơi này”.

Chỉ những viên đá được giữ lại thôi cũng đủ cho ta thấy sự tàn khốc mà nó mang lại. Trước khi được cho vào tủ lạnh nó to gấp 10 lần như thế, nhưng do để ngoài trời nó tan chảy còn lại bằng nắm tay. Ta thử hình dung, tốc độ rơi tự do của mỗi viên đá - theo tính toán mới nhất - là từ độ cao khoảng 15 km từ trên không dội xuống nó mạnh đến mức nào. Vì thế nhà cửa, các thiết bị khác bị rơi trúng đều có thể hư hỏng, vỡ nát. Mấy ngày nay, nhiều gia đình ở Mường Khương, Lào Cai sống không nước, không điện vì “thủ phạm” này gây nên.

Sau sự việc này, nhiều người đưa ra kinh nghiệm khuyến cáo cho mọi người dân biết được, để phòng tránh nếu không may gặp phải thiên tai như Mường Khương vừa qua. Thứ nhất, phải bình tĩnh và tìm nơi chắc chắn để trú ẩn, thứ hai đội mũ bảo vệ đầu và dùng chăn bông trùm lên đầu, thứ ba phải bằng mọi cách cắt điện và đặc biệt không ra khỏi nhà khi trời đang mưa đá...

Xem clip “thủ phạm” biến thị trấn Mường Khương trở nên tan hoang chưa từng có.