Tân binh giải cứu, Man City đẩy Arsenal xuống thứ 4

ANTD.VN - Tân binh Gabriel Jesus tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ sau khi chuyển tới Man City, với cú đúp mang về chiến thắng nghẹt thở trước Swansea ở vòng 24 Ngoại hạng Anh.

Ngay từ phút 11, mọi thứ tưởng như đã rất dễ dàng cho đội chủ nhà, khi lưới của Swansea rung lên từ một pha ập vào rất nhanh của tân binh Gabriel Jesus. Công đầu ở bàn thắng mở tỉ số này thuộc về David Silva sau hàng loạt pha xử lý lắt léo bên cánh trái.

Swansea (áo trắng) gây ra rất nhiều khó khăn cho Man City

Nhưng mọi thứ đã không đơn giản như vậy với Pep Guardiola và các học trò. Rơi vào trạng thái chủ quan, Man City gặp phải rất nhiều vất vả trước sự kiên cường của Swansea sau đó. Phút 81, Sigurdsson sút xa tuyệt vời ngoài vòng cấm, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Đến lúc này, Man City không thể tiếp tục thái độ thi đấu coi thường đối thủ được nữa. Họ dồn toàn lực lên tấn công, và một lần nữa, cái duyên của tân binh Jesus đã mang về nụ cười cho Man Xanh.

Jesus đang là "cậu bé vàng" ở Man City

Phút bù giờ cuối cùng, Gabriel Jesus bật cao đánh đầu khiến Fabianski vất vả đẩy bóng ra, ngay lập tức, cầu thủ 19 tuổi người Brazil lại nhanh như cắt, lao vào đá bồi ấn định thắng lợi 2-1 cho đội chủ sân Etihad.

Phong độ chói sáng của Jesus (3 bàn sau 3 trận) tiếp tục giúp Man Xanh nuôi mộng top 4 khi mùa giải khép lại, với vị trí thứ 3 tạm thời cùng 49 điểm, ít hơn Tottenham 1 điểm. Họ cũng đẩy Arsenal (47 điểm) xuống vị trí quen thuộc, thứ 4. 

Nhiều CĐV của City ước giá như Jesus đến sớm hơn, họ có thể đã không để Chelsea bỏ lại quá xa trên đường đua vô địch như bây giờ.

Video diễn biến trận Man City 2-1 Swansea: