Tầm nhìn “cũn cỡn”

ANTĐ - Người ta đang râm ran bàn tán, sắp tới sẽ có một nghị định về văn hóa công sở, với những quy định cực kỳ văn minh, thay đổi hẳn văn hóa ứng xử kiểu “gia đình” của công chức trước nay.

- Thay đổi thói quen, nhất là tập quán Á đông tưởng chừng như đơn giản mà hóa ra phức tạp, rắc rối. Dân ta lại vốn coi trong tôn ti trật tự trong nhà cũng như ngoài xã hội.

- Nước ta ngày càng hội nhập sâu, trong công sở không thể xưng hô “chú-cháu”, “bác-cháu” thân mật như trong nhà mình.

- Ngay các nước châu Á như Nhật, như Hàn, trong công sở, họ cũng xưng hô theo thứ bậc chức trách. Nếu cứ “chú chú, cháu cháu, anh anh, em em” sẽ triệt tiêu tính độc lập cá nhân khi cần tranh luận hay phản biện.

- Chuyện này chắc còn nhiều ý kiến tranh cãi, cứ tạm gác sang một bên. Vậy còn quy định gì văn minh, lịch sự?

- Chuyện này hơi bị “nhạy cảm”: quy định phụ nữ mặc váy trong công sở theo quy chuẩn ngắn-dài, lịch sự mà không phản cảm. Mấy chị em thích mặc đồ “siêu ngắn” đi làm chuyến này tha hồ khóc.

- Thôi, đàn ông chúng ta không nên bàn luận chi li xem váy ngắn, váy dài đến đâu là phản cảm. Thiếu gì chuyện đáng bàn, đáng xử lý trong văn hóa ứng xử. Chẳng nhẽ tầm nhìn chỉ hạn hẹp, ngắn… cũn cỡn thế thôi ư?