Tại xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội: Ăn nhờ ở đậu vì "hố tử thần"

ANTĐ - Chỉ trong vài chục phút, nhiều công trình xây dựng của người dân thôn Hòa Lạc, xã An Tiến đã bị “hố tử thần” nuốt trọn. Để đảm bảo an toàn, một số gia đình đã phải đi… sơ tán.

Tại xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội: Ăn nhờ ở đậu vì "hố tử thần" ảnh 1Đường sá, nhà cửa tan hoang do sự cố sụt lún bất thường

Bỗng dưng thành vô gia cư

8h30 ngày 2-4 tại nhà ông Nguyễn Văn Bắc và bà Nguyễn Thị Sợi ở thôn Hòa Lạc bỗng xảy ra hiện tượng lún sụt đất. Kết quả đo đạc cho thấy đường kính hố sụt lún là 14m, sâu 11,3m. UBND xã An Tiến sau đó đã thống kê thiệt hại về tài sản, cho thấy hộ ông Nguyễn Văn Bắc bị đổ 2 trụ cổng và 2 cánh cửa sắt, tường bao dài 15m cao 1,8m, sân bê tông có diện tích 40m2, nhà kiên cố 2 tầng bị nghiêng lún; Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Sợi có công trình phụ có tổng diện tích 55m2 bị sập đổ. Ngoài ra, gia đình ông Vũ Văn Học cũng bị đổ công trình phụ với diện tích 30m2, tường nhà ở bị nứt dài 3m. Tổng số hộ nằm trong khu vực nguy hiểm là 26 hộ với 85 nhân khẩu, diện tích bị ảnh hưởng là 11.661m2.

Có mặt tại khu vực trên sáng 4-4, chúng tôi tận mắt thấy một số công trình xây dựng, sân vườn, đường giao thông đã nằm trong “hố tử thần”. Cạnh đó, nhiều công trình khác cũng bị lún khá nghiêm trọng. Trên mặt đường và các bức tường xuất hiện vô số vết nứt dài. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ người và tài sản nằm trong khu vực bị ảnh hưởng nặng đã được di dời đến nơi an toàn. Để cảnh báo người dân, UBND xã đã cho dựng những tấm biển “nguy hiểm, cấm vào”.

Chia sẻ với phóng viên ANTĐ, bà Nguyễn Thị Minh (59 tuổi) - người sống tại khu vực này kể lại, khoảng 8h30 ngày 2-4, khi bà đang bế cháu chơi ở sân thì bất ngờ thấy 2 trụ cổng đổ sập. Nhìn xuống dưới chân, bà Minh thấy mặt đất bị rạn, xuất hiện những vết nứt to dần nên bà nhanh chóng bế cháu chạy ra ngoài. Sau đó ít phút, toàn bộ phần đất bà Minh đứng trước đó cùng công trình phụ của gia đình bà đã bị “hố tử thần” nuốt trọn. Được sự hỗ trợ của UBND xã, toàn bộ người và tài sản trong gia đình bà Minh và các hộ bị ảnh hưởng đã được di dời an toàn. Do khó khăn về chỗ ở nên gia đình bà được bố trí ở tạm tại nhà văn hóa.

“Ở nhà văn hóa, tuy chúng tôi yên tâm hơn, song sinh hoạt gặp nhiều khó khăn do không có nước sinh hoạt, không nhà vệ sinh. Vì vậy, việc nấu nướng, ăn uống, tắm giặt gia đình tôi đều phải nhờ hàng xóm. Vẫn biết đây là sự cố bất khả kháng, song mong muốn lớn nhất của gia đình tôi và các hộ khác là sớm được hỗ trợ di dời đến nơi ở mới để ổn định cuộc sống” - bà Minh chia sẻ.

Còn theo người dân sống tại khu vực, rất may sự cố xảy ra vào ban ngày, ít người ở nhà nên không có thiệt hại về người. Để tránh bị ảnh hưởng, một số gia đình trong khu vực đã phải dùng cột gỗ để gia cố các công trình.

Tại xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội: Ăn nhờ ở đậu vì "hố tử thần" ảnh 2Gia đình bà Nguyễn Thị Minh phải chuyển đến nhà văn hóa ở tạm

Nhanh chóng hỗ trợ người dân

Liên quan đến sự cố trên, ông Trần Văn Hoành - Chủ tịch UBND xã An Tiến cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND xã đã huy động dân quân và công an xã đến bảo vệ hiện trường, làm hàng rào cảnh giới người dân, tổ chức sơ tán người và tài sản. Bên cạnh đó UBND xã cũng cử cán bộ chuyên môn lập sổ theo dõi biến động tại khu vực này, cử người chốt trực 24/24 giờ, cấm xe có trọng tải từ 2,5 tấn trở lên đi vào tuyến đường gần khu vực sụt lún, thông báo rộng rãi trên loa truyền thanh của xã để người dân được biết. Tiếp theo đó, UBND xã có báo cáo nhanh gửi UBND huyện Mỹ Đức  để nhanh chóng kiểm tra hiện trường, xác định nguyên nhân và có biện pháp khắc phục sự cố.

Cũng theo ông Hoành, cách đây 10 năm, cũng tại địa bàn thôn Hòa Lạc đã xảy ra 2 vụ tương tự nhưng cách vị trí bị sụt lún hiện tại khoảng 100m. Do vậy, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này có thể do khu vực có nền đất yếu, có nhiều hố mạch sâu chưa được khảo sát, phát hiện. Trước tình hình đó, UBND xã An Tiến đã kiến nghị các sở, ngành liên quan tiến hành khảo sát, thăm dò địa chất và tìm phương án xử lý, hỗ trợ người dân để họ sớm có nơi ăn chỗ ở mới, ổn định cuộc sống.

Được biết, ngay sau khi nhận được báo cáo của UBND xã An Tiến, UBND huyện Mỹ Đức đã có công văn chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự huyện, CAH, lực lượng dân quân tổ chức bảo vệ hiện trường, sơ tán người và tài sản của 5 hộ dân lân cận để đảm bảo an toàn. Sáng 4-4, đại diện UBND huyện Mỹ Đức đã đến kiểm tra hiện trường. Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng có mặt tại nơi xảy ra sự cố để bước đầu tìm hiểu nguyên nhân.

Theo ông Lê Văn Cành - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, “hiện UBND huyện đang xem xét phương án hỗ trợ người dân bị thiệt hại về tài sản. Dự kiến sau khi có kết luận của Sở Tài nguyên và Môi trường về nguyên nhân dẫn đến hiện tương này, UBND huyện sẽ đề xuất biện pháp bố trí chỗ ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng trình các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết”.

Chủ tịch UBND TP chỉ đạo khắc phục “hố tử thần”

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ sụt lún đất quy mô lớn tại thôn Hòa Lạc, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giao các cơ quan hữu quan khẩn trương vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân, kết luận và đề xuất biện pháp khắc phục.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức khẩn trương kiểm tra, tổ chức khảo sát địa chất, quan trắc địa hình, tìm hiểu nguyên nhân, kết luận và đề xuất biện pháp khắc phục xử lý sự cố. Đồng thời tăng cường rà soát, thăm dò hiện trạng địa chất tại các khu vực khác trên địa bàn để có phương án ứng phó kịp thời.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND TP giao Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức đảm bảo tuyệt đối an toàn và điều kiện sinh hoạt cho các hộ dân tại khu vực sụt lún, báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 12-4-2016.