Suýt loại Trung Quốc, U19 Việt Nam ngẩng cao đầu rời cuộc chơi

ANTĐ - Thầy trò HLV Graechen đã thực hiện được lời hứa cống hiến một trận đấu đẹp mắt, giàu cảm xúc để gửi tới hàng triệu người hâm mộ Việt Nam, đồng thời thay lời chia tay VCK châu Á 2014.

Gác lại 2 trận thua và nỗi buồn bị loại, chiều nay 13-10, U19 Việt Nam bước vào lượt trận cuối cùng vòng bảng VCK châu Á 2014 với quyết tâm đánh bại U19 Trung Quốc. Đây được xem là mục tiêu khó với thầy trò HLV Graechen, bởi đối thủ của họ vừa thắng U19 Nhật Bản 2-1 và cầm hòa ĐKVĐ U19 Hàn Quốc ở 2 lượt trận trước đó.

Tuy nhiên, dưới sự cổ vũ của gần 1.000 khán giả Việt Nam trực tiếp có mặt tại Yangon (Myanmar), U19 Việt Nam đã chơi một trận đấu hay, quả cảm.

Nhập cuộc đầy quyết tâm và tự tin, U19 Việt Nam tạo thế trận tốt trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn. Bóng liên tục được nhồi lên tuyến trên để các chân sút U19 Việt Nam gây sức ép lên khung thành đối phương.

Suýt loại Trung Quốc, U19 Việt Nam ngẩng cao đầu rời cuộc chơi ảnh 1
Đội trưởng Công Phượng (áo đỏ) làm tốt vai trò thủ lĩnh, kiến tạo cho đồng đội

Pha dứt điểm đầu tiên đến từ Văn Long, rất tiếc bóng đi không chính xác. Trước đó ít phút,

đội trưởng Công Phượng có pha đột phá tốc độ từ giữa sân làm chao đảo hàng thủ Trung Quốc, buộc một hậu vệ đội này phải phá bóng sát vòng cấm địa.

Phút 17, Gui Hong tận dụng sai lầm mất bóng của Xuân Trường để tung cú sút buộc thủ môn Minh Long phải bay người cản phá cứu thua.

Phút 19, đón cú chuyền bóng tinh tế của Văn Long, Thanh Tùng thoát xuống khống chế bóng khéo léo rồi dứt điểm hạ gục thủ môn Yuchen, mở tỷ số cho U19 Việt Nam.

Suýt loại Trung Quốc, U19 Việt Nam ngẩng cao đầu rời cuộc chơi ảnh 2
Thanh Tùng (áo đỏ) mở tỷ số phút 19 và chơi nổi bật suốt trận
Pha mở tỷ số của Thanh Tùng vào lưới U19 Trung Quốc

Sau bàn thắng, các chàng trai Việt Nam càng chơi càng hay. Suốt thời gian còn lại của hiệp 1, lần lượt Văn Long, Xuân Trường đều có cơ hội dứt điểm, song không thành công. Đáng chú ý hơn cả là pha sút bóng trúng cột dọc U19 Trung Quốc của Văn Toàn ở phút 27. Đó là tình huống tiền đạo quê Hải Dương đón đường chuyền vượt tuyến của đồng đội rồi rướn người đi bóng qua hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm.

Tình huống đáng kể nhất bên phía U19 Trung Quốc trong hiệp 1 đến ở phút bù giờ thứ nhất, khi Cheng Jin trong tư thế thoải mái nhưng lại dứt điểm đưa bóng vào trúng đột dọc thủ môn Minh Long.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, U19 Việt Nam tiếp tục lối chơi hợp lý, bọc lót tốt để hóa giải các pha áp sát khung thành của các cầu thủ U19 Trung Quốc.

Phút 62 của trận đấu, thông tin U19 Nhật Bản dẫn trước U19 Hàn Quốc 2-1 càng phả hơi nóng lên U19 Trung Quốc bởi đó là kết quả khiến đội bóng này bị loại, nếu không có được điểm trước U19 Việt Nam.

Ở 30 phút cuối trận, HLV Graechen chủ động yêu cầu các học trò chơi chậm lại, chờ thời sai lầm của U19 Trung Quốc để tận dụng.

Phút 66, thêm một cơ hội cho U19 Việt Nam khi Công Phượng chọc khe cho Thanh Tùng thoát xuống buộc thủ môn Yuchen phải lao ra tóm bóng ngay trước chân Thanh Tùng.

Phút 74, U19 Trung Quốc dùng quyền thay người cuối cùng, tung thêm một tiền đạo vào sân nhằm lật ngược tình thế giành quyền đi tiếp. Thế nhưng, thực tế cho thấy đội chơi áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội hơn lại là U19 Việt Nam.

Phút 76, Tuấn Anh có pha đi bóng sút xa từ khoảng cách 20m làm thót tim các cầu thủ U19 Trung Quốc khi bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Bàn gỡ hòa 1-1 của U19 Trung Quốc

Rất đáng tiếc khi trận đấu chỉ còn ít phút, sự sai lầm của hàng thủ đã khiến U19 Việt Nam phải trả giá bằng bàn thua được ghi do công Tang Shi.

Hòa 1-1 trên thế thắng trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn, U19 Việt Nam hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu rời giải. Đáng nói hơn, màn trình diễn giàu cảm xúc của thầy trò HLV Graechen đã mang tới niềm vui, hạnh phúc và niềm tin cho người hâm mộ vào một lứa cầu thủ tài năng đầy hứa hẹn ở tương lai.

 ĐKVĐ U19 Hàn Quốc bị loại

Diễn ra cùng giờ với trận U19 Việt Nam - U19 Trung Quốc, U19 Nhật Bản đã có chiến thắng 2-1 trước ĐKVĐ U19 Hàn Quốc để ghi tên mình vào vòng 1/16 với tư cách đội xếp nhất bảng C với 6 điểm sau 3 lượt trận. Với trận hòa có phần may mắn trước U19 Việt Nam, U19 Trung Quốc giành quyền đi tiếp với 5 điểm. Như vậy sau lượt trận bảng C, U19 Việt Nam (1 điểm và ĐKVĐ Hàn Quốc (4 điểm) là 2 đội bóng bị loại.