Câu chuyện kỳ lạ xung quanh “cây khế thần” trong phế tích thành cổ

Câu chuyện kỳ lạ xung quanh “cây khế thần” trong phế tích thành cổ

ANTĐ - Người dân Thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên, Lào Cai) quen gọi cây khế trong phế tích thành cổ trước kia là “cây khế thần”. Nhìn bề ngoài nó chẳng khác gì một cây khế bình thường với tán lá rậm rạp và thân cây cổ thụ, thế nhưng điều kỳ lạ là “cây khế thần” mỗi năm kết trái một lần và trong những trái ấy có trái ngọt lịm nhưng có trái lại chua loét. Và điều đáng bàn hơn cả là những điều kỳ lạ xảy ra xung quanh “cây khế thần” này. 
Một người chịu chơi, chơi đến cùng với cổ vật

Một người chịu chơi, chơi đến cùng với cổ vật

ANTĐ - Đó là ông Đoàn Anh Tuấn, Giám đốcTrung tâm UNESCO nghiên cứu và bảo tồn cổ vật Việt Nam. Mấy chục năm sưu tầm cổ vật cũng là ngần ấy thời gian ông mày mò tìm cho những cổ vật kia những thông điệp vọng về từ ngàn năm trước. 

Thế giới ngày xưa giữa lòng Hà Nội

Thế giới ngày xưa giữa lòng Hà Nội

ANTĐ - Nằm khuất dưới một con dốc, lại sau đôi cánh cổng to đùng, nếu không để ý dễ tưởng nhầm là nhà riêng của ai đó trên phố Hoàng Hoa Thám. Khi đi xuống con dốc với lối dắt xe đạp ở giữa đặc trưng của Hà Nội cũ, cả một “phiên chợ” bỗng mở ra với cơ man những thứ đồ phủ bụi thời gian. “Chợ phiên đồ xưa” Hoàng Hoa Thám ban đầu chỉ họp vào sáng thứ bảy hàng tuần nhưng giờ họp thêm cả những ngày trùng với phiên chợ thú nuôi, cây cảnh. Số nhà rất dễ nhớ, 456 Hoàng Hoa Thám đã trở thành địa điểm “phượt” nội đô của nhiều người từ xa tới và cả những người sống ở Thủ đô.
Chợ phiên trong lòng phố cổ

Chợ phiên trong lòng phố cổ

ANTĐ - Đã từ bao đời nay, trong lòng phố cổ, có một phiên chợ đặc biệt, chỉ họp duy nhất một lần trong năm, và cả trăm năm nay, không gian này chỉ dành riêng cho những người đam mê sưu tầm đồ cổ…
Một ông cán bộ “to” thích sưu tầm “chổi cùn rế rách”

Một ông cán bộ “to” thích sưu tầm “chổi cùn rế rách”

ANTĐ - Không giống với những vị cán bộ lãnh đạo khác thường sưu tập cho mình những đồ quý giá để trưng bày tại tư gia cho sang trọng, hoành tráng. Ông cán bộ “to” mà chúng tôi gặp lại đi nhặt những chiếc chổi cùn, thúng rách, cối xay đá mang về chất đầy ở nhà. Đó là sở thích kỳ lạ của ông Nguyễn Công Đồn, nguyên chủ tịch huyện Lục Ngạn,  tỉnh Bắc Giang chủ nhân của bảo tàng tư gia nổi tiếng của đất vải thiều nhiều năm nay.
Khánh thành "Bảo tàng dân tộc học mini" của HV Cảnh sát nhân dân

Khánh thành "Bảo tàng dân tộc học mini" của HV Cảnh sát nhân dân

ANTĐ - Ngày 22 - 7, sau 7 tháng thi công, công trình Nhà trưng bày trang phục các dân tộc Việt Nam của Học viện Cảnh sát nhân dân đã chính thức được đưa vào sử dụng. Đây là công trình văn hóa có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống của Học viện.
Cà phê “không giống ai” ở Hà Nội

Cà phê “không giống ai” ở Hà Nội

ANTĐ - Hà Nội có rất nhiều quán cà phê, từ bình dân đến cao cấp, từ vỉa hè đến nhà lầu, từ trẻ trung đến cổ kính… tất cả hợp thành một “giai điệu” rất riêng của Thủ đô. Trong đó, không thể không kể đến những quán cà phê “không giống ai” đã góp phần tạo nên ấn tượng đặc biệt cho Hà Nội.

Sưu tầm làn điệu Quan họ cổ

Sưu tầm làn điệu Quan họ cổ

ANTĐ - Nhằm gìn giữ và lưu truyền cho các thế hệ mai sau những bài bản, giọng điệu lề lối Quan họ cổ, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chính thức phê duyệt Dự án “Sưu tầm một số bài Quan họ cổ của các nghệ nhân Bắc Ninh”. 
Chiêm ngưỡng kỷ lục sưu tầm 16.400 đôi giày

Chiêm ngưỡng kỷ lục sưu tầm 16.400 đôi giày

ANTĐ - Darlene Flynn ở California (Mỹ) hiện đang sở hữu 16.400 đôi giày và các đồ dùng mang hình dáng giày dép bao gồm nội thất, tranh vẽ, huy hiệu, quần áo, ấm trà, xà phòng và điện thoại.
Người phụ nữ “phát cuồng” vì cà rốt

Người phụ nữ “phát cuồng” vì cà rốt

ANTĐ - Tại California (Mỹ) có một người phụ nữ yêu cà rốt tới mức “phát cuồng”. Không chỉ ăn cà rốt, mặc đồ có hình cà rốt, người phụ nữ này còn sưu tầm hàng nghìn đồ vật khác nhau liên quan tới cà rốt.  
Thành lập CLB bảo tồn chầu văn

Thành lập CLB bảo tồn chầu văn

ANTĐ - Câu lạc bộ bảo tồn nghệ thuật chầu văn Việt Nam vừa chính thức ra mắt tại đền Lưu Phái, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, trực thuộc Trung tâm bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam. 
Cuộc chơi không dành cho những người... yếu bóng vía

Cuộc chơi không dành cho những người... yếu bóng vía

ANTĐ - Cổ vật, những món đồ xưa cũ, có giá trị văn hóa, lịch sử… khiến cho không ít nhà sưu tầm, người chơi mê mẩn. Người ta nói, ai đã mê cổ vật thì còn yêu nó hơn cả mạng sống của mình. Đánh vào tâm lý đó, giới buôn bán cổ vật đã tạo ra một thị trường bát nháo với đủ thứ chuyện dở khóc, dở cười.
Việt Nam sẽ có bảo tàng ảnh

Việt Nam sẽ có bảo tàng ảnh

ANTĐ - Nhằm xây dựng những chính sách bảo vệ di sản nhiếp ảnh Việt Nam, ngày 8-11 tới đây Bộ VH-TT&DL và Phái đoàn Wallonie-Bruxelles sẽ tổ chức một cuộc hội thảo với tên gọi “Vai trò của di sản và Bảo tàng Ảnh trong cuộc sống đương đại”.