- Bộ Công an tổ chức chương trình nghệ thuật “Vang mãi bản hùng ca”
- Khoảnh khắc đặc biệt khi cha con người lính Công an Hà Nội gặp nhau trên quảng trường Ba Đình ngày Quốc khánh
![]() |
Ca sĩ Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hoàng Bách, Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy, Đức Phúc, rapper Double2T… cùng nhiều nghệ sĩ biểu diễn chương trình nghệ thuật đặc biệt khép lại đại lễ Quốc khánh 2-9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) với loạt ca khúc “Tôi là người Việt Nam”, “Giai điệu tự hào”, “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời”, “Việt Nam ơi! Cùng bước tới vinh quang” và “Tiến quân ca” |
Giàu thông điệp tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước, mang giai điệu và hình ảnh tươi mới, trên khắp các sân khấu nghệ thuật thời gian qua thể hiện một sức sống mới của dòng nhạc yêu nước. Đó không chỉ là giải trí mà chan chứa tâm huyết, tình cảm, tấm lòng của nhiều thế hệ nghệ sĩ bày tỏ tình yêu của họ dành cho Tổ quốc thiêng liêng.
Còn gì đẹp hơn ngày hòa bình
Một trong những ca khúc được “viral” (lan tỏa) trên sân khấu lẫn cộng đồng mạng gần đây là “Nhà tôi có treo một lá cờ” do Hà Anh Tuấn thể hiện, nằm trong album “MADE IN VIETNAM” mang phong cách nhạc Việt hiện đại kết hợp nhạc truyền thống đầy sáng tạo của nhóm DTAP. Với giai điệu dễ nghe, dễ cảm, dễ thuộc và sâu sắc, ca khúc được yêu thích khi tôn vinh giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc bằng biểu tượng thiêng liêng nhất trong tâm khảm mỗi người: Quốc kỳ. Từng câu hát truyền tải thông điệp tự hào quê hương, gắn kết gia đình và lòng yêu nước: “Việt Nam có một lá cờ/ Để biết chúng ta tự do/ Dù ai xuôi ngược chốn nào/ Nhìn lên sẽ thấy tự hào”.
![]() |
Ca sĩ Mỹ Tâm, bé Hà Thủy Tiên (7 tuổi) và ca sĩ Hòa Minzy hát trong chương trình nghệ thuật đặc biệt tại đại lễ Quốc khánh 2-9 trên Quảng trường Ba Đình |
Khi bộ phim “Mưa đỏ” bùng nổ tại các rạp chiếu và sắp trở thành phim có doanh thu kỷ lục nhất Việt Nam qua mọi thời đại, thì 2 ca khúc trong phim là “Còn gì đẹp hơn” do Nguyễn Hùng sáng tác và trình bày, “Nỗi đau giữa hòa bình” do Nguyễn Văn Chung sáng tác, Hòa Minzy trình bày, cũng được yêu thích nồng nhiệt, thu hút hàng triệu lượt nghe. “Còn gì đẹp hơn” mang tính tự sự, chân thành, vừa hùng tráng lẫn bi thương, được Nguyễn Hùng hát với chất giọng mộc mạc, tha thiết: “Sau bao nhiêu năm mới có ngày hòa bình/ Dù hòa bình ấy cũng đã lấy đi bao máu xương dân mình” đã gây nhiều xúc động. Hoặc lời hát: “Đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước/ Với con thế thôi, còn gì đẹp hơn” được xem là đúng với cả thời chiến lẫn thời bình và tạo niềm cảm hứng hướng tới tương lai.
Trong khi đó, sau MV “Bắc Bling” thu hút 256 triệu lượt xem trên YouTube chỉ trong nửa năm qua, Hòa Minzy lại gặt hái thành công với MV “Nỗi đau giữa hòa bình” (đạo diễn Nhu Đặng). Lần này nữ ca sĩ hóa thân thành một người vợ có chồng hy sinh trong trận đánh bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Bài hát chứa thông điệp nhân văn, giọng hát Hòa Minzy tinh tế và giàu cảm xúc, câu chuyện có lồng một số phân đoạn trong phim “Mưa đỏ” gây xúc động nơi công chúng.
Loạt ca khúc được nghệ sĩ biểu diễn nhiều nhất, lan tỏa mạnh mẽ nhất trong cộng đồng trong thời gian qua đều có điểm chung là ca ngợi truyền thống, tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh để bảo vệ đất nước, thể hiện niềm tự hào dân tộc và niềm tin tươi sáng đến tương lai.
Hòa chung niềm vui non sông
Ca khúc được nhiều ca sĩ biểu diễn gần đây là “Kiếp sau vẫn là người Việt Nam” (Tuấn Cry) với giai điệu âm hưởng truyền thống kết hợp tiết tấu hiện đại. Đặc biệt là lời ca đầy tự hào mà ai cũng muốn thốt lên từ tình yêu đất nước: “Bao lời dạy của Bác vẫn đó/ Tay không mà dựng lên cơ đồ/ Lá cờ đỏ phấp phới trước gió/ Tự hào chỉ mong kiếp sau vẫn là người Việt Nam”. Bản ghi âm “Kiếp sau vẫn là người Việt Nam” do tốp ca gồm NSND Thanh Huyền, Quốc Thiên, Quân A.P, Lâm Bảo Ngọc và Dương Hoàng Yến được khán giả cả nước ủng hộ nồng nhiệt. Riêng Dương Hoàng Yến còn ra mắt 2 ca khúc gồm “Tổ Quốc trong ánh mặt trời” (nhạc sĩ Long Ca sáng tác) và bài “Tình yêu đất nước” (sáng tác Phạm Việt Tuân) hát cùng ca sĩ Tùng Dương trong các chương trình chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9.
![]() |
Ca khúc “Mãi là người Việt Nam” của Trang Pháp |
Cùng chung thông điệp tự hào Việt Nam là ca khúc “Mãi là người Việt Nam” của bộ đôi Trang Pháp - Hà Lê với lời hát thấm đẫm ngọt ngào: “Và nếu tôi sinh ra thêm lần nữa, nguyện sẽ mãi là người Việt Nam. Dù là cơn gió bay trên dòng sông, là cành lúa chín nơi những cánh đồng… Dẫu cuộc đời này đưa tôi về đâu. Thì trong con tim luôn nhắc nhớ rằng: Tôi là người Việt Nam”.
![]() |
MV “Vùng trời quê hương, bầu trời Tổ quốc” là 1 trong 3 ca khúc do ca sĩ Nguyễn Phi Hùng ra mắt dịp Đại lễ A80 |
Từ TP Hồ Chí Minh, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng ra mắt liên tiếp 3 ca khúc mới trong dịp Đại lễ chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 mang tựa: “Vùng trời quê hương, bầu trời Tổ quốc”, “Vì nước quên mình” (2 sáng tác của Chí Vũ), “Việt Nam trang sử lẫy lừng” (sáng tác Bằng Anh). Trước đó tại Đại lễ A50, Nguyễn Phi Hùng đã ra mắt MV “Phi đội ta xuất kích” tri ân những chiến công và hy sinh quên mình của Không quân nhân dân Việt Nam. Nam ca sĩ từng nhiều lần đi Trường Sa hát phục vụ chiến sĩ, người dân hải đảo này bày tỏ thêm: “Tôi tin rằng những bài hát ngợi ca quê hương, chuyển tải niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước sẽ luôn có sức sống mạnh mẽ bền bỉ trong mỗi trái tim người Việt Nam”.
Viết tiếp câu chuyện tương lai
Tiếp nối ca khúc có nhiều tỷ lượt nghe, xem, tái sử dụng trên mạng “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” (Nguyễn Văn Chung/ Nguyễn Duyên Quỳnh) từ tháng 4-2025 đến nay, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục ra mắt các sáng tác mới nhất của anh vào cuối tháng 8-2025 như gửi gắm giọng ca thân thiết Nguyễn Duyên Quỳnh thể hiện ca khúc “Nguyện thề vì bình yên” (MV do đạo diễn Đặng Xuân Trường thực hiện), là lời tri ân trang trọng gửi đến lực lượng Công an nhân dân với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” trong thời bình. “Dù gian khó nhọc nhằn, vững niềm tin chiến thắng” là thông điệp của bài hát sôi nổi, hào hùng này.
![]() |
Ca sĩ Tùng Dương ra MV “Việt Nam - Tự hào bước tiếp tương lai” và “Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang” |
Ca sĩ Tùng Dương đánh dấu sự hợp tác với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung với MV “Việt Nam - Tự hào bước tiếp tương lai” ra mắt trên các nền tảng số và được yêu thích với giai điệu, lời ca kết nối giá trị truyền thống với hơi thở hiện đại, khắc họa vẻ đẹp của cội nguồn đất nước, con người Việt Nam “yêu dòng máu linh thiêng Lạc Hồng” (lời ca khúc). Ngày 2-9, Tùng Dương ra mắt MV “Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang” (hát cùng nghệ sĩ opera Đào Tố Loan) - ca khúc do tác giả Lê Tự Minh sáng tác.
Trong Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Giáo dục Việt Nam và khai giảng năm học mới 2025 - 2026 hôm 5-9 tại Hà Nội, ca sĩ Tùng Dương thể hiện thành công liên khúc đặc biệt kết hợp bài “Việt Nam - Tự hào bước tiếp tương lai” và “Cho con là người Việt Nam” (Trương Quý Hải) cùng dàn nhạc với lời ca đầy ý nghĩa: “Mai này bước tiếp nối những bước thênh thang/ Mai này trước thế giới khí phách hiên ngang/ Cha mẹ sinh con ra cho con là người Việt Nam…”. Ca sĩ Tùng Dương bày tỏ, các tác phẩm âm nhạc trên tràn đầy cảm hứng, tôn vinh tinh thần bất khuất và khát vọng vươn xa, cùng nhau viết tiếp những trang sử mới của người Việt Nam. Anh nói: “Đây là hành trình sáng tạo đầy tâm huyết nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lan tỏa thông điệp về một tương lai rực rỡ của kỷ nguyên mới”.
Ca sĩ Tùng Dương:
Thế hệ trẻ luôn trân trọng, gìn giữ và phát huy những giá trị mà cha ông để lại
“Những bài hát trong thời điểm này đã ghi những dấu mốc ý nghĩa của đất nước qua thanh âm, giai điệu, lời ca chắt lọc từ trái tim người nghệ sĩ. Khi thế hệ trẻ biết trân trọng, gìn giữ và phát huy những giá trị mà cha ông để lại, văn hóa không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ, hòa nhập với thế giới mà vẫn giữ được bản sắc riêng. Nó có thể chạm đến trái tim của khán giả mọi thế hệ, mọi quốc gia”.
Ca sĩ Mỹ Tâm:
Chúng ta cần phải sống xứng đáng, có trách nhiệm và cống hiến nhiều hơn
“Tôi tin tất cả các nghệ sĩ đều một lòng hướng về Tổ quốc. Tôi cũng như bao người khác, luôn muốn làm tốt nhất trọng trách của một người con đối với đất nước. Tôi không thể nào diễn tả hết niềm vinh dự, tự hào, hạnh phúc lớn lao và xúc động khi được cất vang tiếng hát tại Quảng trường Ba Đình trong thời khắc thiêng liêng của cả dân tộc. Cùng triệu người ngân vang câu hát “Nước non Việt Nam ta… Vững bền!”, tôi thấu hiểu giá trị của tự do và độc lập có được ngày hôm nay. Nguyện lòng ghi nhớ và biết ơn thế hệ cha ông đã gìn giữ đất nước, cho chúng ta được sống trong hòa bình, độc lập và tự do. Tôi cảm thấy mình cần phải sống xứng đáng, sống có trách nhiệm và cống hiến nhiều hơn nữa cho quê hương, đất nước Việt Nam thân yêu!”.
Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng:
Cất lên tiếng hát hòa chung niềm vui ngày hội non sông
“Những đại lễ lớn trong năm 2025 của dân tộc, từ A50 đến A80 mang đến bao cảm xúc trong tim mỗi người dân nước Việt. Cảm xúc ấy đã thôi thúc tôi cất lên tiếng hát hòa chung niềm vui với ngày hội non sông. Cảm ơn các nhạc sĩ đã tin tưởng, gửi gắm cho tôi trách nhiệm chuyển tải thông điệp hướng về cội nguồn, tái hiện những ký ức hào hùng của dân tộc, những chiến công kiên cường của thế hệ cha ông và niềm tin ngày mai tươi sáng”.