ANTĐ - Từ khi mới sinh Joey đã có dị tật ở chân. Các bác sĩ cam đoan với bố mẹ Joey rằng sau khi chữa trị cậu bé có thể đi lại bình thường, nhưng để chạy nhảy thì sẽ rất khó khăn.Trong suốt ba năm đầu đời, Joey phải trải qua không biết bao nhiêu lần phẫu thuật. Khi đến tuổi đi học, bố mẹ Joey không nói cho con trai về khiếm khuyết đó nên Joey vẫn thường xuyên chạy nhảy và chơi đuổi bắt cùng các bạn. Cậu bé chỉ biết rằng mình không thể chạy khỏe như các bạn mà thôi.
ANTĐ - Hình ảnh hư cấu về những xác sống khát máu (hay còn gọi là zombie) gần đây trở nên rất phổ biến, xuất hiện ở mọi nơi, từ sách báo, tiểu thuyết đến các chương trình phim truyền hình dài tập, hay phim chiếu rạp… làm vừa lòng và kích thích sự sợ hãi, tò mò của những người đam mê các câu chuyện rùng rợn. Tuy nhiên, phần lớn mọi người không nhận ra rằng trong nhiều nền văn hóa, câu chuyện về những xác sống là hoàn toàn có thật...
ANTĐ - Em nghìn lần lạy xin anh tha cho nó. Anh đã thương mẹ con em thì thương cho chót. Bằng không, anh bỏ, mẹ con em cũng cam lòng. Chỉ xin anh đừng tiếp tục như thế. Tương lai của nó còn rất dài.
ANTĐ - Tất cả người vợ đều nghĩ rằng mình rất gần gũi về mặt tinh thần và tình cảm với chồng mình. Nhưng thực sự có phải như vậy? Dưới đây là những dấu hiệu giúp bạn đo mức độ gần gũi của mối quan hệ giữa bạn và nửa kia.
ANTĐ -Trong căn phòng nhỏ, Dung đang nằm trọn trong vòng tay người đàn ông mà cô yêu. Một cuộc tình “gian dối” biến Dung thành kẻ thứ 3 chìm đắm hơn một năm qua trong cuộc hôn nhân của Quân khi anh ta đã có vợ và một cậu con trai 3 tuổi.
ANTĐ - Lần đầu tiên gặp anh, ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã thấy anh là người đàn ông mình cần. Tôi cũng đọc được trong mắt anh một tình cảm đặc biệt dành cho tôi. Vậy là giữa chúng tôi đã xảy ra một tình yêu “sét đánh”.
ANTĐ - Tôi may mắn được trời phú cho duyên làm ăn. Từ một người xuất thân nghèo khó, học hành dốt nát, chỉ hết cấp 2 không thể học tiếp, tôi theo một ông bác họ đi buôn quần áo tự kiếm sống khi mới 15 tuổi. Sau mấy năm có ít vốn liếng, tôi mở cửa hàng riêng, thuê ki-ốt trên thành phố. Năm đó tôi mới 20 tuổi. 7 năm sau, tôi mở Công ty TNHH chuyên sản xuất, kinh doanh hàng may mặc xuất khẩu. Tôi bỗng trở thành đại gia của huyện, được nhiều người có máu mặt trong giới làm ăn biết đến.
ANTĐ - Nhắc đến dịch vụ thám tử ở Việt Nam, nhiều người vẫn nghĩ rằng đây là dịch vụ theo dõi quan hệ ngoài hôn nhân, kiểm tra xem vợ hoặc chồng có “cặp bồ” hay không. Nhưng thực tế không chỉ dừng lại ở vậy, dịch vụ thám tử nở rộ trong cuộc sống hiện đại còn có nhiệm vụ giúp nhiều gia đình quản lý con cái, nghiên cứu các đối tác làm ăn… Chưa hết, qua tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay các công ty thám tử còn “đính kèm” dịch vụ tư vấn tâm lý cho khách hàng với đủ những chuyện bên lề cuộc sống.
ANTĐ - Khi biết tin bị nhiễm HIV là bắt đầu những chuỗi ngày dài sống trong đau đớn, tuyệt vọng và không ít lần Nguyễn Văn Công muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho tất cả để đỡ mang họa cho những người thân yêu mình. Nhưng rồi mọi chuyện đã khác…
ANTĐ - Một quả phụ vừa bị mất con trai trong một vụ tai nạn. Quá đau buồn và không chấp nhận sự thật, bà tìm đến một nhà tiên tri cầu xin: “Có lời cầu nguyện nào mà ngài biết có thể cho con trai tôi sống lại không?”.
ANTĐ - Cô ấy xem M. chính là nghiệp duyên và cô ấy cần phải bỏ chồng bỏ con để đi theo trà đạo. Cô ấy mê muội đến mức, cô ấy chép những dòng chữ vô nghĩa mà quên cả tiếng hai đứa con khóc vì đói.
ANTĐ - "Mấy anh phóng viên viết bài về làng ế nào có gặp tui mô. Chỉ có hôm đó là ngày mùa, tui đi gánh lúa thuê từ ngoài đồng về, tự dưng có hai anh đi xe máy nhảy xuống rồi chụp hình tui... Tưởng là chụp ảnh nông dân mùa thu hoạch nên cũng chẳng để ý lắm..."
ANTĐ - Đại hội thường niên VFF diễn ra sáng qua 5-1 đã tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu, xung quanh thực trạng và những giải pháp cho bóng đá Việt Nam vượt qua cơn khủng hoảng hiện tại. Đáng chú ý là bài phát biểu của Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hồ Anh Tuấn.
ANTĐ - Một số người bỏ làng tha hương, vì tin lời “thầy”, cho rằng đất đang ở có “ma”. Và càng lạ hơn, gần đây trong một ngôi nhà có đến 4 người chết trong vòng chưa đầy 2 năm khiến cho người dân càng trở nên hoang mang, nhiều người tin ngôi làng bị ma ám. Sự thật ngôi làng đó kinh dị như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu.
ANTĐ -Cỗ bàn đã được chuẩn bị, chỉ trong ngày mai anh Đại sẽ rước chị Hà về làm vợ. Dù là "tập hai" nhưng niềm vui và hạnh phúc vẫn hiện hữu trên khuôn mặt của cả hai người.
ANTĐ - Năm nay tôi đã gần 60 tuổi, ở cái tuổi đi gần hết cuộc đời, có con có cháu đuề huề, khi nói ra chuyện này tôi cảm thấy thật xấu hổ, nhưng tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, khi phát hiện người chồng bấy lâu mình yêu quý, tôn trọng lại có quan hệ bất chính với bạn thân của mình.
ANTĐ - Nếu bộ nhớ của tôi không có gì trục trặc thì tôi vẫn còn nhớ hồi xưa, ngày Rằm tháng bảy là ngày xá tội vong nhân. Hơn chục năm nay lại có thêm Lễ Vu Lan, chả hiểu từ đâu ra?