TP.HCM:

Sự thật đằng sau vụ bắt cóc 1 giám đốc để tống tiền

ANTĐ - Nguồn tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM, liên quan đến vụ “giải cứu 1 giám đốc bị bắt cóc tống tiền,  chiều 13/7 cơ quan này đã ra quyết định bắt giữ 6 người để điều tra về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật” và “cưỡng đoạt tài sản”.

6 đối tượng bị bắt gồm: Đỗ Tiến Nhất (SN 1976; quê tỉnh Nam Định, ngụ quận 2, là giám đốc 1 DNTD tại đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1), Ngô Quốc Tiến (SN 1979, ngụ quận 8), Đỗ Hải Văn (anh ruột của Nhất, SN 1957; ngụ quận 2, từng có tiền án về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có), Trương Ngọc Minh (SN 1967, quê TP. Hải Phòng, ngụ tỉnh Bình Dương), Đỗ Thị Mai (SN 1967, quê TP.Hải Phòng, ngụ quận 2, TP.HCM) và Đỗ Văn Cường (tự Hạnh, SN 1967, quê tỉnh Tiền Giang, ngụ quận 4, TP.HCM).

Hiện vụ án được công an TP.HCM chuyển giao cho công an quận 1 thụ lý điều tra và truy xét, bắt giữ những đối tượng khác có liên quan.

     

 Các đối tượng trong vụ án

Mâu thuẫn làm ăn 

Theo kết quả điều tra sơ bộ của cơ quan CSĐT công an TP.HCM, trước đây ông N.H.K (SN 1981, là giám đốc DNTN K.A trụ sở tại đường Nguyễn Cảnh Chân, phường Nguyễn cư Trinh, quận 1) có đầu tư một dự án quy mô tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Thông qua nhiều mối quan hệ quen biết làm ăn, vào tháng 10/2010 ông Ngô Quốc Tr (là người thân của Ngô Quốc Tiến vừa bị bắt giữ) đã đâu tư 500 triệu vào dự án này. Tuy nhiên đến đầu năm 2011 vì dự án chậm tiến độ nên ông Tr có ý muốn rút ra toàn bộ số tiền đã đầu tư.

Theo đó đầu tháng 1/2011, Ngô Quốc Tiến từng nhiều lần gọi điện cho ông K nói rõ, số tiền 500 triệu đồng là do Tiến đưa cho ông Tr để đầu tư, chứ không phải là tiền của ông Tr và nay Tiến muốn đòi lại. Theo đó trong giai đoạn này Tiến đã buộc ông K viết một biên nhận nợ 500 triệu đồng. Đến tháng 4/2011, Tiến tiếp tục đòi nợ. Nhưng vì không có tiền mặt chi trả, đang làm ăn thất bại nên ông K đề cập đến việc bán lại căn nhà của mình tại chung cư Minh Thành, phường Tân Quy, quận 7. Hai bên đã thống nhất nhưng khi ông K làm thủ tục chuyển giao nhà thì phía Tiến lại đổi ý.

Không đòi được tiền mặt, nên cũng trong tháng 4/2011 có lần Tiến dẫn theo hơn 10 người đến tìm và giam lỏng ông K tại tầng trệt của chung cư Minh Thành suốt hơn 10 giờ liền để gây áp lực. Tại đây Tiến ép ông K ký thêm 1 biên nhận nợ với số tiền là 583 triệu đồng.

Tuy nhiên từ tháng 4/2011 đến nay số nợ nần này chưa được giải quyết. Do đó 9h sáng 8/7 ông Tiến cùng 8 người khác đi trên nhiều xe gắn máy tìm đến trụ sở công ty K.A để gặp ông K đòi nợ. Tại đây cuộc nói chuyện kéo dài đến 19h đêm thì Tiến yêu cầu ông K lên xe để đi về Bình Dương giải quyết nợ nần. Theo đó nhóm đối tượng đã đưa ông K lên xe gắn máy và chở đi.

5 ngày bị “cầm tù” ngoài đường

Khi bắt ông K ngay trong đêm 8/7 các đối tượn này chở đi lòng vòng nhiều tuyến đường ở TP.HCM và chở thẳng về 1 quán cà phê ở quận 2. Tại đây trong lúc xin đi vệ sinh, mặc dù có người canh gác nghiêm ngặt nhưng ông K đã lén nhắn tin về cho một nhân viên của công ty thông báo tình hình bị bắt cóc, thông tin liên quan đến các đối tượng bị bắt giữ mình… để nhờ trình báo cơ quan công an. Đến 23h đêm 8/7, bà T.A (vợ ông K) đã đến công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 để trình báo.

 Ông K kể trong 5 ngày bị giam lỏng, ban ngày các đối tượng luân phiên dùng xe gắn máy chở ông đi khắp các tuyến đường ở TP.HCM, liên tục thay đổi địa điểm; còn ban đêm chúng đưa ông về chủ yếu ở quán cà phê cóc ngay chân cầu Sài Gòn (phường Thảo Điền) và quán cà phê cóc của đối tượng Đỗ Thị Mai ngay khu đất trống ở ngã tư đường số 28 – đường 31 thuộc phường An Phú, quận 2 để ngủ ngồi trên ghế.

Trong suốt những ngày này ông K được cho ăn uống thất thường bằng bánh mỳ, cơm hộp, mì tôm… và chỉ độc nhất 1 bộ quần áo trên người, không được đi tắm rửa. Ông K xác nhận, vì các đối tượng bị rõ gia đình ông nên ông không dám bỏ trốn vì sợ họ tìm đến tận nhà, gây ảnh hưởng đến những ngườ thân, đặc biệt là bà T.A đang mang thai tháng thứ 8. Trong thời gian bị giam lỏng, ông K từng nghe các đối tượng bàn bạc và đi đến thống nhất, nếu không lấy được tiền chúng sẽ đưa ông K sang Campuchia để bán thận và chúng luân phiên cử 3 – 6 người canh gác ông suốt ngày đêm.

Sau đó nhóm đối tượng này liên tục sử dụng ĐTDĐ của ông K để liên lạc với vợ ông, tức bà T.A nhằm ra yêu cầu phải chung chi tiền bạc, nếu không sẽ thủ tiêu ông. Ban đầu các đối tượng này đòi 500 triệu đồng, nhưng khi bà T.A trình bày không có tiền thì chúng giảm giá còn 200 triệu đồng. Những lần liên lạc sau đó, bà T.A cho biết chỉ xoay được 65 triệu đồng thì nhóm bắt cóc yêu cầu ngoài số tiền trên, bà T.A phải đưa thêm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ngôi nhà mà vợ chông bà đang cư trú.

Đêm 11/7 nhóm đối tượng yêu cầu bà T.A đến quán cà phê ở quận 2 để giao tiền. Nhưng bà T.A xác định vì đang mang thai, sắp sinh nở nên không đi lại nhiều được. Chính vì thế chúng hẹn giao dịch ngay tại công ty K.A, nhưng khi bà T.A không đồng ý thì chúng chọn địa điểm lấy tiền ngay trên đường Nguyễn Cảnh Chân, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Được biết vào trưa 12/7 nhóm đối tượng này buộc ông K viết thêm 1 giấy biên nhận nợ thứ 3, thể hiện ông K có nợ Tiến số tiền là 628 triệu đồng.

Theo yêu cầu của nhóm đối tượng, 16h chiều 12/7 bà T.A mang 65 triệu đồng và sổ hồng của căn nhà ở quận 7 đến quán cà phê Cỏ Mây trên đường Nguyễn Cảnh Chân ngồi đợi. Tại đây có 1 đối tượng ngồi đợi sẵn để nói chuyện với bà T.A nhưng chỉ vài phút sau thì bỏ đi, không nhận tiền. 2 đối tượng khác xuất hiện đòi bà T.A giao tiền; nhưng vì không thấy mặt chồng nên người phụ nữ này không chịu giao. 1 trong 2 đối tượng móc ĐTDĐ ra gọi điên và chỉ vài phút sau 1 đối tượng khác dẫn ông K vào quán. Trong lúc các đối tượng vừa nhận tiền cho vào túi thì bị các trinh sát của đội 2 phòng PC45 công an TP.HCM phối hợp cùng công an quận 1 bắt quả tang. Tất cả 3 đối tượng có mặt trong quán cà phê và 3 đối tượng có mặt phía bên ngoài đã bị bắt giữ ngay lập tức.

Qua khai báo ban đầu của các đối tượng, chủ mưu vụ bắt cóc, tống tiền trên là Ngô Quốc Tiến; nhưng vai trò chỉ đạo từ đầu đến cuối và là người liên lạc với gia đình nạn nhân đòi tiền chuộc chính là Đỗ Văn Cường. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra và cơ quan công an kêu gọi những đối tượng có liên quan như: Nam và Nhuận (hiện chưa rõ lai lịch) sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.