Sự lương thiện

ANTĐ - Cậu bé Adam đang nhảy chân sáo trên đường đến hiệu sách thì gặp một người phụ nữ bế một bé trai trên tay mặt mũi hớt hải tới hỏi đường đi. 

Người phụ nữ nói cô là khách đến đây du lịch nhưng không may bị  mất ví tiền và muốn hỏi vay Adam một ít tiền để đi taxi về khách sạn. Adam nghe xong câu chuyện thì không do dự lấy ra ít tiền đưa cho người phụ nữ ấy và nói tặng cô luôn, người phụ nữ nhận tiền liền cảm ơn Adam và khen cậu là một đứa bé ngoan, tốt bụng.

Vừa bước đi, Adam chợt nghĩ ra, cậu quay lại nói với người phụ nữ: “Ví tiền của cô bị mất rồi thì khi quay lại khách sạn cô lấy đâu ra tiền mua vé tàu về nhà?”. Người phụ nữ mặt rầu rầu trả lời: “Tính sau cháu ạ, giờ cô cũng không nghĩ được gì”. Adam do dự một chút rồi lấy nốt số tiền trong túi ra đưa cho cô và bảo: “Cô ơi, đây là tiền cháu dùng để mua sách, cô cầm lấy mà mai mua vé tàu về nhà, cháu sẽ xin bố mẹ tiền mua sách sau”.

Người phụ nữ không ngờ rằng cậu bé sẽ đưa nốt số tiền cho mình, cô chần chừ nhưng rồi cũng nhận lấy tiền cậu bé đưa. Như còn điều gì đó chưa an tâm, Adam liền nói: “Nếu cô còn thiếu tiền mua vé tàu, cháu có thể gọi điện cho bố cháu mang thêm tiền đến, công ty bố cháu gần đây thôi”. Người phụ nữ vội vã xua tay trả lời: “Thế này là đủ rồi, cô cảm ơn, cháu đúng là đứa bé ngoan”. 

Adam đi đến công ty của bố để xin lại bố tiền mua sách, Adam kể cho bố nghe về việc mình vừa làm trên đường, người bố mỉm cười khen con trai đã làm rất tốt rồi anh đưa tiền cho cậu bé để đi mua sách.

Cậu bé Adam vừa rời đi thì văn phòng của bố cậu rộn ràng cả lên, mọi người đều nói rằng cậu bé đã bị lừa là chắc chắn, thậm chí có một người còn tả cả hình dáng người phụ nữ bế đứa trẻ hay đi lừa ấy. Người thì bảo bố Adam phải nói ra sự thật để lần sau cậu bé cảnh giác không bị lừa nữa, người thì lại gạt đi bảo nếu nói ra thì sợ sẽ làm tổn thương trái tim lương thiện của cậu bé. Bố của Adam chỉ ngồi im nghe mọi người.

Khi được hỏi anh đã trả lời rằng, anh cũng có dự cảm rằng con trai mình bị lừa nhưng anh không muốn nói với con vì có thể người phụ nữ ấy gặp khó khăn thật. Anh kể rằng, con trai anh từ nhỏ đã thích giúp đỡ người khác, anh cũng đã nhiều lần nói rằng, con phải phân biệt rõ ràng người nào khó khăn thật hay chỉ là do họ lười làm mà vẫn muốn có ăn, nhưng cậu bé đã trả lời rằng: “Làm thế nào để phân biệt được họ khó khăn thật hay họ lười biếng thưa bố, con giúp đỡ họ là vì con muốn thế, còn họ là người thế nào thì thực sự không quan trọng bố ạ”. 

Bố của Adam nói, con trai anh đã dạy cho anh một bài học, rằng: Sự lương thiện là phải xuất phát từ trái tim của mỗi người, giúp đỡ người khác bằng lòng thương của mình thì không bao giờ cần báo đáp và cũng không cần để ý xem họ là người như thế nào và thái độ của họ ra sao.