Sự giúp đỡ tận tình

ANTĐ - Kính gửi: Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

Tôi là: Dương Tấn Hưng, sinh năm 1968, thường trú tại 113 E3 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, hiện công tác tại Phòng Dịch vụ - bệnh viện Bạch Mai. 

9h ngày 27-11, bố tôi tên là Dương Văn Huyền (SN 1925) đi tập thể dục buổi sáng thì bị lạc do cụ tuổi cao, trí nhớ không còn minh mẫn, rất may được các đồng chí CSGT đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Giải Phóng - Đại Cồ Việt gồm: Thiếu tá Nguyễn Đức Huấn, Thiếu úy Nguyễn Đức Anh và Trần Văn Hoàng, công tác tại Đội CSGT số 4, Phòng CSGT giúp đỡ. Các đồng chí đã động viên để cụ tỉnh táo nhớ lại thông tin về người thân, địa chỉ và trực tiếp tìm gặp được đại diện gia đình để liên lạc và đưa cụ về nhà. 

Qua sự việc trên, bản thân tôi cùng gia đình thấy rằng đây là một trong những việc làm rất tốt, đáng biểu dương khen thưởng. Tôi thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn tới lực lượng CSGT, rất mong Giám đốc CATP Hà Nội, Trưởng phòng CSGT kịp thời động viên, khen thưởng. Cán bộ cảnh sát ngày càng có nhiều tấm gương tốt vì dân phục vụ.