Sống sót sau nhiều giờ lênh đênh trên biển

ANTD.VN - Một phụ nữ họ Phan, 32 tuổi, đã đột ngột mất tích trong lúc đi dạo quanh tàu du lịch Royal Caribbean hành trình từ Thượng Hải sang Hàn Quốc và Nhật Bản. 

Bố mẹ cô Phan và nhiều tình nguyện viên tìm kiếm khắp tàu nhưng vô ích. Cảnh sát cho biết, Phan có rất ít cơ hội sống sót nếu rơi từ boong tàu xuống biển ở độ cao 20m.

Tuy nhiên, hai ngày sau, bố của Phan nhận được cú điện thoại nói rằng một tàu đánh cá phát hiện con gái ông ở ven biển thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. “Khi được tìm thấy, cô ấy ở trong tình trạng ổn định và chỉ bị thương nhẹ trên cánh tay” - ngư dân họ Vương nói.

Theo lời nạn nhân, cô đã rơi khỏi tàu khi tựa lan can ngắm cảnh. Dù kiệt sức nhưng cô vẫn có thể nổi trên mặt biển trong lúc ngủ thiếp đi và khi tỉnh dậy cô đã ở trên tàu đánh cá. Có lẽ thể lực tốt đã giúp Phan sống sót, bởi cô từng học đại học chuyên ngành thể thao và thường xuyên bơi từ năm 5 tuổi.