Sống sót sau khi gặp gấu khổng lồ

ANTĐ - Anh Toby Burke đã một mình chiến đấu với con gấu nặng gần 158 kg tại bán đảo Kenai (Mỹ) để bảo vệ gia đình mình. 

Trong kì nghỉ cuối tuần cùng gia đình tại bán đảo Kenai, anh Toby Burke đã được phen đối mặt với quái vật khổng lồ nặng khoảng 158 kg. Con gấu xuất hiện ngay sau lưng vợ và ba đứa con của anh khi họ đang dọn đồ ăn trưa. Ngay lập tức, anh Toby nhảy ra trước mặt con gấu, dùng chân máy ảnh để đẩy lui nó nhưng con gấu giằng lấy và đập vỡ nó.

Con gấu cuối cùng đã bị bắn chết

Sau đó, con gấu cố gắng cắn vào tay nhà động vật học này vì vậy anh bắt đầu dùng tay đấm nhiều lần vào mặt cho đến khi nó chạy đi. Anh nói: “Đây là con gấu cái. Quan sát hành vi của nó, tôi nghĩ nó không được khỏe”.

May mắn thay, nhờ lớp quần áo dày mà tay của anh Toby chỉ bị bầm tím, vợ con anh đều an toàn. Con gấu đã bị bắn chết sau khi ra khỏi rừng và được chuyển tới cơ quan bảo  vệ rừng của bang Alaska.