Sống sót kỳ diệu khi bị chiếc đinh dài hơn 10cm đâm xuyên tim

ANTĐ - Dale Carman, 78 tuổi bị một chiếc đinh dài hơn 10cm đâm xuyên tim nhưng may mắn sống sót.
Sống sót kỳ diệu khi bị chiếc đinh dài hơn 10cm đâm xuyên tim ảnh 1
Ông Dale Carman đã 78 tuổi, sức khỏe của ông hiện vẫn rất tốt

Chuyện xảy ra 5 năm trước tại nhà của Carman ở Stony Brook, một thành phố ở New York, Mỹ. Ông đã kể lại vụ việc rất tường tận trong chương trình  “Tôi bị đâm”, một chương trình truyền hình nói về các tai nạn kì lạ được chiếu vào các ngày thứ 7 trên kênh Discovery Y tế và Sức khỏe.
Carman cho biết: “Tôi mới cắt xong lượt cỏ đầu tiên và đến lượt thứ hai, tôi cảm thấy có thứ gì đó đâm vào ngực mình. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ rằng đó là một hòn đá hay thứ gì đó tương tự và tiếp tục làm việc. Rồi khi tôi nhìn xuống áo của  mình thì mới phát hiện ra nó đã dính đầy máu. Tôi đã nghĩ rằng nó hẳn là một viên đá rất sắc, và chắc hẳn nó đã làm nứt xương sườn hoặc đâm xuyên da tôi”.
Carman chia sẻ, lúc đó ông cảm thấy rất bình tĩnh. Chỉ khi về đến nhà vợ ông, Louisa mới cuống cuồng lên. Louisa nói: “Tôi đã rất lo lắng vì tôi nhìn thấy một lỗ hổng nhỏ xuyên qua áo có kích cỡ như một viên đá cuội. Tôi cho rằng có thứ gì đó đã đâm xuyên qua da của Dale. Sau đó, tôi đã nài nỉ Dale đến bệnh viện nhưng anh ấy nghĩ rằng đó chỉ là chấn thương nhỏ và thế là chúng tôi tự lái xe. Kể cả lúc vào bệnh viện, anh ấy cũng không muốn vào trước mà thay vào đó nhường cho những bệnh nhân khác. Chỉ đến khi chúng tôi gặp bác sĩ và Dale được chụp  CT, anh ấy mới nhận ra mình đang ở trong tình trạng nguy hiểm”.
Ngay sau đó, Dale đã trải qua 2 tiếng phẫu thuật và một chiếc đinh dài hơn 10cm đã được lấy ra. Kì diệu thay khi Carman vẫn còn sống và vô cùng khỏe mạnh.