ANTĐ - Chiều 3-4, ông Phạm Chí Sơn, Giám đốc Ban Đối ngoại-Pháp chế, người phát ngôn của Tổng công ty CP Vinaconex cho biết, hiện nay, Tổng Công ty đang phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước, Cục Giám định chất lượng các công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) để kiểm tra sự cố đường ống nước sạch sông Đà hôm 1-4.
ANTĐ - Ngày 3-4, Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết, dù sự cố vỡ đường ống nước sạch sông Đà đã được khắc phục nhưng Cục vẫn cử một đoàn công tác kiểm tra tìm hiểu nguyên nhân để báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
ANTĐ - Sáng nay 2-4, ông Nguyễn Anh Việt, Giám đốc Cty CP đầu tư kinh doanh nước sạch (VIWACO) cho hay, sự cố vỡ đường ống nước Sông Đà đã được khắc phục vào hồi 9h sáng cùng ngày. Nước đã được cấp bình thường trở lại cho các hộ dân.
ANTĐ - Chiều nay, đường ống nước sạch sông Đà bị vỡ tại vị trí km 22+660 (thuộc địa phận huyện Thạch Thất). Đây đã là lần thứ 5, đường ống này bị bục ra, gây ảnh hưởng cho khoảng 7 vạn hộ dân Hà Nội.
ANTĐ - Vốn là tín đồ của hàng hiệu, nên khi thấy một trong những món đồ yêu thích của mình bị xuống cấp, chị Nguyễn Thu Hằng (khu đô thị Sông Đà, quận Thanh Xuân) cảm thấy xót ruột. Do vậy, chị đã tìm đến một số cửa hàng cung cấp dịch vụ tân trang hàng hiệu. Song, sự phập phù về chất lượng và giá cả của dịnh vụ này khiến chị Hằng cảm thấy bất an…
ANTĐ - Ngày 15-1, Bộ Xây dựng đã yêu cầu Tổng Công ty CP xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) báo cáo về thực trạng vận hành tuyến ống truyền tải nước sạch.
ANTĐ - Ngày 13-1, nhiều hộ dân khu vực các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai bất ngờ vì không có nước sạch sử dụng, trong khi không có bất cứ thông báo cắt nước nào từ đơn vị cung ứng nước sạch - Công ty CP Đầu tư xây dựng và Kinh doanh nước sạch Viwaco. Nhiều hộ không mất hẳn nhưng nước chảy yếu hơn bình thường rất nhiều.
ANTĐ - Mới đây, hơn 70.000 hộ dân ở các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Cầu Giấy và huyện Thanh Trì, Từ Liêm lại khốn khổ vì mất nước sạch sinh hoạt do đường ống cấp nước từ Nhà máy nước sạch sông Đà về Hà Nội lại… bị vỡ. Đây là lần thứ 3 trong năm nay trong tổng cộng 4 lần đường ống cấp nước sông Đà bị vỡ khiến người dân lo lắng trước nguy cơ mất nước sạch dịp Tết.
ANTĐ - Chiều 16/12, tại địa bàn xã Tiến Xuân (huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã xảy sự cố vỡ đường ống nước sạch sông Đà. Đây đã là lần thứ 4, tuyến đường ống này bị vỡ, kể từ khi đưa vào khai thác.
ANTĐ - Cuối tháng 11 vừa qua, đường ống dẫn nước sạch sông Đà về Hà Nội lại bị vỡ, gây ảnh hưởng đến gần 70.000 hộ dân. Đáng nói, dù mới đưa vào sử dụng nhưng đây là lần thứ 3 đường ống này bị vỡ.
ANTĐ -Sự cố vỡ đường ống nước sạch từ sông Đà về Hà Nội đã bị vỡ trên đại lộ Thăng Long, đoạn thuộc huyện Quốc Oai (Hà Nội) khiến hơn 70 nghìn hộ dân các quận Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân… mất nước. Sau gần 20 giờ đồng hồ khắc phục sự cố, nước đã được cấp trở lại cho dân.
ANTĐ - Sự cố vỡ đường ống dẫn nước sạch từ sông Đà về Hà Nội khiến hơn 70.000 hộ dân thuộc các quận Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân... bị ảnh hưởng. Đây là lần thứ 3 hệ thống ống dẫn nước sạch sông Đà bị vỡ.
ANTĐ - Tôi ấn tượng với nhà thơ Đinh Đăng Lượng bởi câu thơ: “Chén rượu cuối chiều thay lời tiễn/Nghe nửa câu thơ đã nhói buồn”, lại ấn tượng hơn vì mọi người kể về ngôi nhà sàn của anh ở xóm Đồng Sông, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình. Từ ngôi nhà sàn này có thể ngắm con sông Đà và dãy núi mờ ảo phía xa.
ANTĐ - “Chúng thuỷ giai đông tẩu/ Đà giang độc bắc lưu” - Hai câu đề từ trong tác phẩm “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân có sức hút ghê gớm với lớp thanh niên chúng tôi bởi chinh phục sông Đà là khao khát, là mong ước. Và để tới được Kẻng Mỏ - nơi dòng sông hung dữ vào loại bậc nhất Đông Dương bắt vào đất Việt chẳng phải là một việc dễ dàng.