Sơn Tùng diện áo dân tộc, lần đầu chơi đàn T'Rưng

ANTD.VN - Nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã có mặt tại TP Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk để tổ chức buổi giao lưu thân mật với khán giả hâm mộ "cộng đồng sky" của mình. 

Ngày 26-11 vừa qua, nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã có buổi giao lưu cùng khán giả hâm mộ lần thứ 2 tại TP Buôn Ma Thuột, Dak Lak. 

Trong lần xuất hiện này, Sơn Tùng M-TP diện trang phục khá giản dị, tuy nhiên vẫn gây chú ý với chiếc mũ len đỏ. Khi vừa xuất hiện, bên dưới khán đài hàng trăm Sky giơ cao gậy cổ vũ hò reo tên của nam ca sĩ. Các bạn cũng dành những tràng pháo tay giòn giã cùng băng rôn "Sky mãi yêu Sơn Tùng M-TP".

Sơn Tùng M-TP xúc động chia sẻ: "Tùng có cảm giác như đang đứng trên sân vận động với hàng nghìn khán giả bên dưới. Nghe thấy những tiếng hò reo, cổ vũ của các bạn Tùng thấy mình giống như anh Công Vinh, Công Phượng vậy đó. Xin cám ơn tình cảm của các Sky, chẳng mấy khi em nghe được tên mình hét vang giữa núi rừng Tây Nguyên".

Trong buổi giao lưu, Sơn Tùng đã có những khoảnh khắc vô cùng thú vị cùng các fan. Vốn là người thông minh, lém lỉnh lại khéo ăn nói, Sơn Tùng được MC phong tặng biệt danh... "Hoa hậu thân thiện". Trước khi đến với các "câu hỏi ứng xử" của fan Buôn Ma Thuộc, anh đã bị MC "gài hàng" bắt trình diễn catwalk giống như các hoa hậu. Tuy nhiên, thách thức này không hề làm Sơn Tùng nao núng. Anh tự tin trình diễn điêu luyện trước đại gia đình Sky. Nhiều "fan cứng" của anh chàng nhận xét dáng đi này "chặt ngọt" dàn hoa hậu Việt.

Ở phần thử thách mà các fan đưa ra, Sơn Tùng đã "méo mặt" khi bị ép phải hát ca khúc "Khuôn mặt đáng thương" thật đáng thương và không được hở răng. Nam ca sĩ liên tục bị MC và các fan "hãm hại". Buổi giao lưu diễn ra trong không khí tươi vui, sôi nổi.

Một khoảnh khắc đáng nhớ khác trong buổi fan-meeting tại Buôn Ma Thuột, Sơn Tùng đã ôm chầm lấy một fan-girl may mắn. Cô bạn tỏ ra vô cùng sung sướng, hạnh phúc và liên tục ôm mặt quay đi. Nhận thấy tình cảm của mình bị "từ chối", Sơn Tùng lập tức "mắng yêu": "Em làm sao thế? Tại sao không dám nhìn thẳng vào mắt của anh vậy cô gái nhỏ bé kia. Có phải gương mặt của anh xấu lắm đúng không".

Cuối buổi họp fan, Sơn Tùng tiếp tục nhận được chiếc bánh kem to mừng sinh nhật muộn mà các Sky dành tặng. Nam ca sĩ tỏ ra vô cùng bất ngờ khi fan Đắk Lắk còn tặng anh cây đàn T'Rưng, cùng chiếc áo thổ cẩm truyền thống với họa tiết hoa văn trang trí mang đậm bản sắc dân tộc Tây Nguyên. Sơn Tùng nhanh chóng khoác chiếc áo lên người và tập tành đánh đàn T'Rưng. Anh chia sẻ đây là lần đầu tiên được chạm vào cây đàn đặc biệt này. Ngoài ra, các fan còn dành tặng anh điệu múa dân tộc vô cùng đặc sắc.

Liên tiếp sau đó, nam ca sĩ gốc Thái Bình thể hiện loạt những ca khúc: Nắng ấm xa dần, Em của ngày hôm qua, Chúng ta không thuộc về nhau… Đặc biệt, các fan tại đây vô cùng may mắn khi được nghe Sơn Tùng thể hiện ca khúc "Remember me". Đây là lần thứ hai Sơn Tùng biểu diễn ca khúc này trên sân khấu. "Đây là ca khúc mang tính cá nhân của Tùng nhiều. Nếu không phải những người yêu mến Tùng thật sự thì đối với họ ca khúc này khá khó nghe" - nam ca sĩ chia sẻ lý do.

Đây là tỉnh thành thứ 9 nằm trong chuỗi fan meeting xuyên Việt mà nam ca sĩ cùng ê-kíp thực hiện.