SLNA bị SHB.ĐN “cướp điểm”

(ANTĐ) - Cuộc đua đến ngôi vô địch V-League 2011 đã hấp dẫn hơn rất nhiều khi đội đầu bảng SLNA thúc thủ trước đội bóng sông Hàn với tỷ số 1-3.

SHB ĐN (trái) có chiến thắng thuyết phục trước SLNA.

Cuộc chạm chán giữa SHB ĐN và SLNA chiều 10-7 được ví như trận chung kết sớm của V-League 2011 bởi đây vốn là 2 đội bóng được đánh giá cao trong chặng đường vươn tới ngôi vương và hiện đang chia nhau vị trí nhất nhì trên BXH.

“Cơn khát” vô địch của đội bóng xứ Nghệ đã lên đến đỉnh điểm sau 10 năm mất ngôi vương. Đang có vị trí đầu bảng cùng 39 điểm sau 19 vòng đấu, bỏ xa đội bám đuổi đến 7 điểm, người dân xứ Nghệ có cơ sở để tin vào ngôi vô địch sớm hơn dự kiến, thậm chí họ sẽ tổ chức một lễ rước… cúp giả nếu như đội nhà đánh bại SHB ĐN chiều 10-7.

Song tất cả những sự tính đó đã mau chóng đổ bể.

Sự quyết liệt của trận “đại chiến” này được đẩy cao ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu khi hai đội nhập cuộc rất quyết tâm và có những pha tranh chấp bóng không khoan nhượng ở khu vực giữa sân.

Phút 21, SHB ĐN có bàn mở tỷ số sau cú sút xa chính xác của Minh Phương từ ngoài vòng cấm. Nhận bàn thua từ khá sớm, đội khách tràn lên tấn công và ít nhiều tạo ra những pha dứt điểm nguy hiểm, song lần lượt những Fagan, Trọng Hoàng… đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Tấn công không hiệu quả, đội đầu bảng còn phải tiếp tục nhận bàn thua thứ 2 sau pha phản công nhanh gọn và dứt điểm chuẩn xác của Dembele phút 43.

Khó khăn trở nên chồng chất với thầy trò HLV Hữu Thắng từ phút 52, SLNA chỉ còn đá với 10 người sau khi Nguyễn Hoàng Helio bị truất quyền thi đấu vì nhận đủ hai thẻ vàng.

Phát huy thế hơn người cũng lợi thế tinh thần, chủ nhà SHB ĐN dễ dàng có được bàn thắng thứ 3 do công Merlo (phút 68). Và nếu không có bàn thắng danh dự của Hồng Việt phút 84, thầy trò HLV Hữu Thắng đã phải nhận trận thua muối mặt 3 bàn không gỡ.

Trắng tay rời Chi Lăng, con đường đến ngôi vô địch của thầy trò HLV Hữu Thắng trở nên chông gai hơn bao giờ hết. Đặc biệt là sắp tới sẽ phải đối mặt với nhiều đội bóng khá khó chịu như Thanh Hóa, Bình Dương, Navibank SG và đặc biệt là đối thủ đang bám rất sát, HN T&T ở vòng cuối cùng.

Có thể khẳng định, “anh em nhà T&T” là HN T&T (34 điểm-19 vòng), SHB ĐN (35 điểm-20 vòng) sẽ là đối thủ cạnh ngôi vô địch với SLNA (39 điểm-20 vòng). Song cũng vì đó mà V-League 2011 những vòng còn lại sẽ thêm phần gay cấn, hấp dẫn và đáng xem hơn rất nhiều.

Kết quả vòng 20 V-League 2011:

ĐTLA – Hà Nội T&T: 0-2

CS.ĐT - HN.ACB: 3-0

HA.GL - Vicem.HP: 4-2

SHB.ĐN - SLNA: 3-1

K.Khánh Hòa - Navibank.SG: 1-1

Hòa Phát.HN - Vissai.NB: 2-1

Thanh Hóa – Becamex.BD: 4-1