Sir Alex nghẹn ngào nói lời chia tay

ANTĐ - HLV 71 tuổi đã có một bài phát biểu cảm động trong trận đấu cuối cùng của ông trên sân nhà Old Trafford...
Sir Alex nghẹn ngào nói lời chia tay ảnh 1

Sir Alex Ferguson đã có một bài phát biểu cảm động sau trận thắng 2-1 của Manchester United trước Swansea City, khi ông cảm ơn những sự ủng hộ và hi vọng những sự ủng hộ đó tiếp tục được trao cho nhà cầm quân mới.

Người đã chỉnh phục mọi đỉnh cao của châu Âu cho biết, ông đã sẵn sàng tận hưởng những trận đấu của United với tư cách của một CĐV, hơn là trải qua nó trên băng ghế huấn luyện của đội bóng. Cùng lúc, với việc tiền vệ lão tướng Paul Scholes cũng công bố ngày treo giày, ông khen ngợi anh là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mà CLB từng sản sinh ra. Ông cũng chúc Darren Fletcher mau chóng bình phục để quay trở lại thi đấu.

"Tôi hoàn toàn không có kịch bản phát biểu nào trong đầu cả. Tôi sẽ chuẩn bị có một bài diễn văn không mạch lạc nhưng hi vọng tôi sẽ bày tỏ được những sự vĩ đại mà câu lạc bộ chứa đựng trong nó" - Sir Alex hướng về phía các khán giả và nói.

"Đây là một lời cảm ơn đến Manchester United. Không chỉ là lời cảm ơn đến ban lãnh đạo, đội ngũ y tế, ban huấn luyện, các cầu thủ hay các cổ động viên, đây là lời cảm ơn đến với tất cả các bạn, những người thuộc về Manchester United. Đây sẽ luôn là trải nghiệm tuyệt vời nhất, đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi".

"Tôi đã luôn rất may mắn khi được huấn luyện một trong số rất nhiều những cầu thủ vĩ đại nhất đất nước này. Tất cả những cầu thủ ngày hôm nay đã tạo ra một cách đại diện không thể thích hợp hơn cho đội bóng. Họ đã giành chức vô địch bằng một cách tuyệt vời. Tôi xin tri ân các cầu thủ".

"Việc nghỉ hưu ngày hôm nay của tôi không có nghĩa là sự chấm dứt. Tôi đã sẵn sàng tận hưởng những trận đấu của mình với đội bóng này thông qua tư cách của một người hâm mộ, hơn là cùng trải qua nó trên băng ghế chỉ đạo. Khi bạn nghĩ lại về những bàn thắng ở phút bù giờ, những cú lội ngược dòng, hay thậm chí là những lần thất bại, đó sẽ đều là những khoảnh khắc vĩ đại nhất của CLB này. Cảm ơn tất cả các bạn về mọi thứ".

"Tôi cũng muốn nhắc nhở các bạn rằng khi chúng ta có những khoảng thời gian đen tối, toàn bộ ban huấn luyện cùng các cầu thủ đã đứng về phía tôi. Vì vậy, tôi hi vọng các bạn dành sự ủng hộ tối đa cho vị thuyền trưởng mới".

"Trước khi dừng lại tại đây, tôi xin nói về Paul Scholes, người cũng sẽ giải nghệ vào ngày hôm nay. Cậu ấy là một cầu thủ không thể tin được, một trong những người xuất sắc nhất, vĩ đại nhất mà CLB này từng có. Tôi cũng muốn gửi lời hỏi thăm sức khỏe Darren Fletcher, tôi chúc cậu ấy mau bình phục và quay trở lại đội bóng".

"Tôi chúc từng cầu thủ một có được sự thành công trong tương lai. Các bạn ý thức được rằng mình giỏi thế nào, các bạn biết sự danh giá mà màu áo các bạn đang mặc ra sao, các bạn biết nó có ý nghĩa thế nào với những người tại đây, tại Old Trafford. Đừng bao giờ để mình gục ngã. Sự tương trợ và kì vọng luôn xuất hiện ở đây, đúng nơi, đúng lúc".