"Siêu Percy" giúp M.U ngược dòng thần kỳ

ANTĐ - Cú hattrick trong một ngày thi đấu siêu đẳng của Robin van Persie đã giúp M.U ngược dòng ngoạn mục, thắng Olympiacos 3-0 trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League rạng sáng nay, để giành quyền vào tứ kết.
Mọi con mắt đều đã đổ dồn về sân Old Trafford, khi vận mệnh của M.U tại Champions League mùa này, và cả vận mệnh của HLV David Moyes cũng có thể sẽ đi đến hồi kết, nếu Quỷ đỏ không thể đảo ngược tình thế thua 0-2 trước đội bóng Hy Lạp ở lượt đi.
Với phong độ bết bát hiện tại, nhất là sau trận thua toàn diện 0-3 ngay tại đây trước Liverpool cuối tuần qua, không nhiều người tin điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Tuy nhiên, trong một buổi tối thăng hoa của "Người Hà Lan bay" Van Persie, M.U đã tự làm nên phép màu.
"Siêu Percy" giúp M.U ngược dòng thần kỳ ảnh 1
Lâu lắm rồi Van Persie mới lại thăng hoa trong màu áo M.U


Trong những phút đầu của trận đấu này, dù đội khách đến từ Hy Lạp vẫn trình diễn một lối chơi phòng thủ chặt chẽ và khó chịu, nhưng sự hiệt huyết và quyết tâm của các học trò HLV David Moyes đã dần tìm ra cách phá được bức tường phòng ngự ấy.
Mọi thứ bắt đầu thuận lợi cho M.U từ thời điểm phút 25, khi Van Persie bị phạm lỗi trong vòng cấm, và chính anh thực hiện thành công quả phạt đền, mở ra hy vọng cho đội chủ nhà. Sau bàn thua ấy, Olympiacos vẫn trung thành với lối chơi của mình, vì thời điểm đó, lợi thế vẫn thuộc về họ. Tuy nhiên, sự xuất sắc của Van Persie đã khiến mọi toan tính của HLV Michel bên phía đội khách sụp đổ. 
"Siêu Percy" giúp M.U ngược dòng thần kỳ ảnh 2
Một trận đấu để đời của tiền đạo người Hà Lan
Đúng vào phút bù giờ của hiệp 1, Van Persie đã cân bằng kết quả của lượt đi với pha đệm bóng chính xác, từ đường căng ngang của Rooney. Một chút lúng túng bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt các cầu thủ khách. Nhiều CĐV Hy Lạp hy vọng giờ nghỉ giữa 2 hiệp sẽ là quãng thời gian để Olympiacos bình tĩnh trở lại để chơi hiệu quả hơn.  Nhưng điều đó đã không xảy ra, đơn giản bởi đây là ngày của Robin van Persie. Chỉ sau khi bước vào hiệp 2 được 7 phút, tiền đạo người Hà Lan như làm nổ tung cầu trường Old Trafford với pha sút phạt hàng rào siêu việt, nâng tỉ số lên 3-0 cho M.U. Đó là một kết quả vừa đủ để giúp Quỷ đỏ đi tiếp, nhưng nếu để thủng lưới dù chỉ 1 bàn, họ vẫn bị loại. Điều đó khiến cho những phút còn lại trở thành màn tra tấn với những CĐV M.U yếu tim, khi Olympiacos cũng tạo ra được một số cơ hội, nhưng đáng tiếc là không thành công.
"Siêu Percy" giúp M.U ngược dòng thần kỳ ảnh 3
M.U xứng đáng có mặt ở tứ kết với màn trình diễn này
M.U reo mừng phấn khích, còn HLV David Moyes thở phào nhẹ nhõm khi trọng tài chính nổi còi chấm dứt 90 phút trên sân Old Trafford. Một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất của M.U thời hậu Ferguson đã giúp họ có mặt ở tứ kết một cách xứng đáng nhất. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Zenit đã xuất sắc đánh bại Dortmund 2-1 ngay tại sân khách, nhưng điều đó cũng không đủ để giúp đội bóng Nga giành quyền đi tiếp sau khi đã thua 2-4 trên sân nhà ở lượt đi. Dortmund cũng đã ghi tên mình vào vòng 8 đội mạnh nhất bằng kết quả 5-4 sau 2 lượt trận.
Đội hình thi đấu hai đội và điểm của các cầu thủ:
Man Utd: De Gea 6.5, Rafael 6.5, Jones 5.5, Ferdinand 6, Evra 6.5, Welbeck 8 (Fletcher 82'), Giggs 7, Carrick 6, Valencia 7 (Young 77', 6), Rooney 7, Van Persie 9 (Fellaini 90').

Olympiacos: Roberto 6.5, Salino 5.5, Manolas 6, Marcano 5, Holebas 5.5, N'Dinga 6, Maniatis 6.5, Perez 5.5 (Valdez 7', 6), Dominguez 6.5, Fuster 6.5, Campbell 7.