TP.HCM:

Siết cổ người tình bằng dây điện rồi dùng dao tự vẫn?

ANTĐ -Nghe tiếng khóc thét củ hai bé gái, nghi có chuyện bất thường, hàng xóm qua kiểm tra thì kinh hãi khi chứng kiến Bình và chị Mở nằm chết...

Chiều 25/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, vẫn đang phối hợp cùng Công an quận 9 điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Nguyễn Văn Bình (37 tuổi, ngụ phường Long Trường, quận 9) và chị Nguyễn Thị Mở (33 tuổi, quê An Giang).

Căn nhà nơi người dân phát hiện sự việc


Trước đó, lúc 14h40 chiều cùng ngày, người dân sống ở tổ 7, khu phố Phước Hiệp, trên đường Lã Xuân Oai, phường Long Trường, quận 9, nghe tiếng khóc thét của hai bé gái con anh Bình. Nghi có chuyện bất thường, hàng xóm đến xem xét thì hai bé gái chỉ mọi người lên trên lầu.

Tại đây, người dân chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, anh Bình nằm gục chết bên vũng máu, trên tay còn cầm con dao nhọn cán vàng. Cách đó không xa chị Mở cũng đã tắt thở, bên cạnh là sợi dây điện màu vàng dài khoảng 50 cm.

Sự việc được người dân trình báo công an địa phương ngay sau đó. Các đơn vị nghiệp vụ Công an quận 9 đã có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bước đầu. Gần nơi 2 nạn nhân chết, công an thu giữ được lá thư tuyệt mệnh được cho là của anh Bình để lại.

Theo nhận định ban đầu, có thể Bình siết cổ chị Mở đến chết rồi dùng con dao nhọn đâm vào cơ thể tự vẫn.

Người dân bàn tán về cái chết của hai người


Thông tin từ người dân xung quanh cho biết, căn nhà Bình và 2 con gái đang sinh sống là của anh trai Bình. Từ khi vợ mất để lại hai con gái Bình chuyển về đây ở. Bình không có nghề nghiệp nên người anh trai phải chạy taxi nuôi cả ba bố con Bình.

Bình và chị Mở có mối quan hệ tình cảm. Chị Mở cũng từng có một đời chồng, hàng ngày phụ bán cà phê tại địa phương. Thời gian gần đây giữa hai người thường xảy ra cãi vã, mà theo nhiều người là liên quan đến chuyện ghen tuông.

Đến tối cùng ngày, thi thể 2 nạn nhân đã được chuyển khỏi hiện trường tiếp tục phục vụ công tác điều tra.