Shazam! khi cả gia đình là siêu anh hùng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Zachary Levi tiếp tục vào vai Shazam cùng bạn bè cứu thế giới trong “Shazam! Cơn thịnh nộ của các vị thần” (Shazam! Fury of the Gods) - đây là phần mới nhất của loạt phim siêu anh hùng thiếu niên của Vũ trụ điện ảnh DC.

Với sự hài hước đã trở thành thương hiệu, “Shazam! Cơn thịnh nộ của các vị thần” là tập tiếp theo trong câu chuyện ngộ nghĩnh về các nhân vật nhí bỗng nhiên trở thành siêu anh hùng và gánh vác các sứ mệnh trừ gian diệt bạo. Cùng các thành viên khác không cùng dòng máu trong gia đình ở Philadelphia, Shazam và cả nhóm lần này tham gia vào một cuộc chiến nguy hiểm chống lại các vị thần có thể gây hại cho trái đất.

Các nhân vật siêu anh hùng trẻ trong nhóm Shazam

Các nhân vật siêu anh hùng trẻ trong nhóm Shazam

Gia đình siêu anh hùng

Ngay từ đầu, bộ phim đã mở một tiền đề rất hay về sự tồn tại của các siêu anh hùng. Billy Batson (Asher Angel đóng) là một đứa trẻ sống với cha mẹ nuôi. Mỗi khi đọc câu thần chú “Shazam!”, Billy bỗng có sức mạnh siêu nhiên, biến thành siêu anh hùng như các anh chị em nuôi. Song Billy có những suy nghĩ do dự về vai trò của bản thân trong một thế giới vốn có quá nhiều siêu anh hùng. Trong mắt Billy, siêu anh hùng phải là những nhân vật như Aquaman, Superman, hoặc Batman, sự góp mặt của siêu anh hùng Shazam liệu có ích gì cho thế giới? Cách đặt vấn đề của Billy tuy ngô nghê nhưng đó chính là lối suy nghĩ thường thấy ở các cô cậu tuổi teen, những người đang trăn trở về tương lai.

Shazam có lẽ là siêu anh hùng duy nhất trong vũ trụ DC không ngại chia sẻ sức mạnh của mình cho tất cả anh chị em trong gia đình, biến một Shazam đơn lẻ thành “gia đình siêu anh hùng Shazam”. Chính điều này đã làm cho các thần linh muốn giành lại sức mạnh, biến gia đình Shazam thành những người bình thường.

“Shazam! Cơn thịnh nộ của các vị thần” công chiếu toàn cầu tháng 3-2023

“Shazam! Cơn thịnh nộ của các vị thần” công chiếu toàn cầu tháng 3-2023

Tình đoàn kết

Billy và những thành viên trong gia đình phải chiến đấu với 2 vị thần Hy Lạp là Hespera (Helen Mirren đóng) và Kalypso (Lucy Liu). Ban đầu các nữ thần muốn lấy lại sức mạnh của gia đình Shazam, nhưng sau đó lại muốn hủy hoại luôn trái đất.

Đạo diễn David F. Sandberg và biên kịch David Hayden đã ghép nhiều chi tiết ý nghĩa về tình cảm gia đình trong một bộ phim siêu anh hùng. Đỉnh điểm của bộ phim là khung cảnh “ngày tận thế” diễn ra giữa đô thị với hàng loạt quái vật được tạo hình bởi công nghệ CGI. Tất cả các thành viên trong gia đình Shazam đều tin vào sức mạnh tập thể và cùng “tham chiến” bên nhau. Đặc biệt, cậu bé mồ côi Billy khẳng định: “Nếu không có gia đình, tôi chẳng là gì cả”. Có lẽ chính nhờ trái tim biết yêu thương, không hề do dự khi chia sẻ sức mạnh với anh chị em đã giúp Billy Batson trở nên khác biệt và trở thành “người được chọn”.

“Shazam! Cơn thịnh nộ của các vị thần” là bộ phim siêu anh hùng mà giới trẻ có thể đón nhận với những tiếng cười thoải mái. Bộ phim cho thấy đôi khi sự ngây thơ, hồn nhiên của các nhân vật - dù là siêu anh hùng - cũng khiến bộ phim trở nên đáng yêu hơn trong mắt khán giả.

Tình bạn “tri kỷ” tạo nên cảm xúc

Kim Da-mi (vai Mi-so) và Jeon So-nee (vai Ha-eun) diễn xuất ăn ý trong “Tri kỷ”
Kim Da-mi (vai Mi-so) và Jeon So-nee (vai Ha-eun) diễn xuất ăn ý trong “Tri kỷ”

Với sự tham gia của 2 diễn viên trẻ đang được mến mộ là Kim Da-mi và Jeon So-nee, bộ phim “Tri kỷ” (Soulmate) là câu chuyện cảm động về 2 người bạn thời thơ ấu mà sự tận tâm dành cho nhau có ảnh hưởng đến cuộc sống trưởng thành của họ.

Làm lại từ bộ phim ăn khách “Thất Nguyệt & An Sinh” của Trung Quốc năm 2016, phiên bản Hàn của đạo diễn Min Young-keun trung thành với câu chuyện gốc nhưng có phần nhẹ nhàng hơn với cái kết khó đoán, khiến khán giả hồi hộp bên cạnh… những giọt nước mắt.

Sau khi bị đưa đi hết thành phố này đến thành phố khác, Mi-so (Kim Da-mi, diễn viên được yêu thích trong bộ phim “Itaewon Class”) với tính tình hướng ngoại và mẹ cô quyết định chọn đảo Jeju để sống lâu dài. Nơi đây, Mi-so đã gặp Ha-eun (Jeon So-nee đóng), một cô gái xinh đẹp nhưng sống nội tâm. Những tưởng họ không thể kết bạn vì tính tình hoàn toàn khác biệt, nhưng dần dần họ đã trở thành đôi bạn không thể tách rời. Tình bạn “tri kỷ” giữa Mi-so và Ha-eun là câu chuyện đẹp cho đến khi một chàng trai tên Jin-woo (Byeon Woo-seok) xuất hiện. Tréo ngoeo ở chỗ Ha-eun say mê Jin-woo, nhưng anh chàng này lại thầm để mắt đến Mi-so. Sự hiện diện của Jin-woo gây ra rạn nứt giữa 2 người bạn mà họ phải mất nhiều năm để cố hàn gắn.

Bản chuyển thể của Hàn Quốc thành công trong việc làm cho câu chuyện dễ tiếp cận hơn với khán giả vị thành niên - những người có thể nhận ra bản thân mình qua câu chuyện giàu cảm xúc trên màn ảnh. Một cách khéo léo, “Tri kỷ” không làm vấy bẩn tình bạn bằng sự hấp dẫn giới tính mà thay vào đó, tình bạn được tôn vinh như những linh hồn đồng điệu bên nhau.