Sau tội trộm cắp, bị cáo lĩnh án tử về ma túy

ANTD.VN - Dạt nhà xuống Hà Nội, Ly sống vất vưởng nên nhanh chóng “dính” vào trộm cắp. Ở tuổi 29 và với vẻ đẹp của miền sơn cước, người đàn bà này phải nhận án tử về ma túy.

Ngày 13-1, TAND TP Hà Nội lần lượt đưa Phạm Anh Toàn (SN 1975, trú ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) và Nguyễn Thị Hằng Ly (SN 1988, ở xã Bảo Hà, Bảo Yên, Lào Cai) ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo khoản 4, Điều 194-BLHS.

Diễn biến phiên tòa cho thấy, chiều 19-3-2016, tại một khách sạn ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, lực lượng CAQ Tây Hồ bắt quả tang Phạm Anh Toàn và Nguyễn Thị Hằng Ly mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường là hơn 2,7 kilogram ma túy “đá”.

Nguyễn Thị Hằng Ly cùng đồng phạm tại phiên tòa

Khám xét nơi ở của cả Toàn và Ly, lực lượng chức năng thu giữ thêm một số túi nilon vẫn còn dính chất Methamphetamine (ma túy), công cụ sử dụng ma túy “đá”, điện thoại, tiền mặt và một số tang, tài vật liên quan.

Trước tòa, cặp đôi mua bán ma túy khai nhận, đầu tháng 3-2016, Ly tình cờ quen biết người phụ nữ tên Thanh ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Sau một vài lần gặp gỡ, đối tượng tên Thanh nhờ Ly tìm nguồn cung cấp ma túy “đá” giúp.

Nhận lời, chiều 16-3-2016, Ly gặp Toàn (bạn xã hội) nói có người muốn ma ma túy “đá”, đồng thời bảo đồng bọn tìm nguồn “hàng” bán cho Thanh để kiếm tiền chênh lệch. Khi ấy, Ly đang thuê trọ tại một khách sạn ở phố Vọng, quận Đống Đa.

Sau đó, ngay tối cùng ngày, Ly hẹn Thanh và Toàn đến phòng trọ của đối tượng để tiếp tục bàn bạc việc mua bán trái phép chất ma túy. Tại đây, người phụ nữ bí ẩn đặt mua 3 kilogram ma túy “đá” với giá 330 triệu đồng/kilogram.

“Chốt” được giá cả chất gây nghiện xong, Toàn lập tức liên hệ với đối tượng tên Tuấn (không rõ nhân thân, lai lịch) đặt mua số lượng, chủng loại ma túy nêu trên với giá 300 triệu đồng/kilogram. Dù vậy, Tuấn cho biết phải có tiền ngay mới giao dịch.

Nhận được yêu cầu cho xem tiền trước, chiều 19-3-2016, Thanh cùng một người đàn ông lạ mặt mang đủ 990 triệu đồng đến phòng trọ của Ly, tại khách sạn ở phố Vọng để người đàn bà  này và Toàn xác thực. Kế đến, Toàn điện thoại bảo Tuấn mang ma túy tới ngay.

Thế nhưng do không thông thạo địa bàn nên đối tượng cung cấp ma túy “đá” yêu cầu nhóm Ly di chuyển sang một khách sạn ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên để hoàn tất cuộc mua bán.

Thực hiện tội phạm, Ly, Toàn và Thanh đi 2 xe máy tới điểm hẹn, rồi thuê 1 phòng ở khách sạn mà các bên đã ấn định. Trong khi ấy, Tuấn cũng tức tốc mang hơn 2,7 kilogram ma túy “đá” đến thuê 1 phòng khác cùng khách sạn.

Gặp nhau tại phòng của nhóm Ly, Tuấn kéo Thanh ra ngoài kiểm tra, nhận tiền rồi cả hai cùng nhanh chóng “biến mất”. Ít phút sau, Toàn nhận được tin nhắn của Tuấn thông báo để “hàng” ở phòng bên cạnh và bảo đối tượng này sang lấy.

Vậy nhưng giữa lúc Toàn vừa xách túi ma túy đi ra khỏi căn phòng nguy hiểm thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Cùng lúc, Ly thủng thẳng đi xuống quầy lễ tân trả phòng cũng bị bắt giữ tại hiện trường.

Ngay trước đó, khi Tuấn kéo Thanh ra ngoài nhận tiền thì Toàn nhắn tin bảo đồng bọn cứ nhận đủ 990 triệu đồng tiền bán ma túy “đá” và sẽ lấy lại số tiền chênh lệch sau. Tuy nhiên, kế hoạch kiếm tiền bằng chất gây nghiện của cặp đôi trong vụ án đã không thể trở thành hiện thực.

Quá trình giải quyết vụ án, do chưa làm rõ được nhân thân cũng như hành tung của các đối tượng Thanh, Tuấn nên cơ quan tố tụng đã quyết định tách rút hồ sơ để tiếp tục điều tra và xử lý sau.

Tại tòa, ngoài việc làm rõ tội phạm của Toàn và Ly như trên, HĐXX còn nhận thấy nhân thân của cả hai bị cáo đều khá xấu. Cụ thể, trước lần phạm tội này, Toàn từng 3 lần bị kết án về tội “Đánh bạc” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Trong khi đó, Ly cũng từng bị tuyên phạt 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” vào cuối năm 2010.

Cũng chính vì thế mà khép lại vụ án này ở giai đoạn sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã đi đến quyết định tuyên phạt Phạm Anh Toàn và Nguyễn Thị Hằng Ly cùng mức án cao nhất là tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.