Sát hại dã man vợ cũ và tình địch

ANTĐ - Mặc dù đã ly dị vợ nhưng nghi ngờ vợ cũ đi lại với một người đàn ông khác, Nông Văn Từng (SN 1966) ở xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường, Võ Nhai, Thái Nguyên, trong cơn cuồng ghen đã dùng gạch, đá xông vào đập nát đầu hai nạn nhân rồi bỏ trốn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng

Án mạng kinh hoàng

Sự việc xảy ra vào lúc 14h30 ngày 9-11, tại thôn Trường Sơn, xã Cúc Đường, Võ Nhai, Thái Nguyên. Những người dân trong thôn Trường Sơn khi đi qua nhà chị Ma Thị Soi (SN 1971) đã phát hiện gần khu vực cửa ra vào xác chị Soi và một người đàn ông bị đập nát đầu nằm giữa vũng máu. Vụ việc kinh hoàng này ngay sau đó được người dân cấp báo tới lực lượng chức năng. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng CAH Võ Nhai có sự tăng cường của Công an tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức xác minh khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc. Danh tính hai nạn nhân được xác định là chị Ma Thị Soi và một người đàn ông tên Tỵ (SN 1965) ở xã La Hiên, Võ Nhai. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định hung thủ gây án mạng kinh hoàng trên chính là Nông Văn Từng, người chồng cũ của nạn nhân Ma Thị Soi.

Thông tin ban đầu cho thấy, Nông Văn Từng và nạn nhân Ma Thị Soi từng  chung sống và có với nhau 2 mặt con. Tuy nhiên họ đã được TAND huyện Võ Nhai xử ly hôn. Sau khi ly hôn xong, chị Soi thuê nhà trọ ra ở riêng tại thôn Trường Sơn. Hai con của chị Soi ở với bố và gia đình bên nội. Thời gian gần đây, Từng phát hiện vợ cũ của mình thường xuyên qua lại với anh Tỵ nên đã đem lòng ghen tuông, thù hận. Chiều 9-11, thấy vợ cũ và anh Tỵ ngồi trong nhà, Từng xông vào dùng gạch đá đập liên tiếp vào đầu các nạn nhân, khiến họ chết tại chỗ. 

Tự tử sau khi gây án

Ông Tiếp, một nhân chứng trú tại xóm Trường Sơn, nhớ lại giây phút kinh hoàng khi đối mặt với hung thủ. Khi thấy nhà chị Ma Thị Soi phát ra tiếng động lạ, ông Tiếp chạy lại thì chứng kiến chị Soi và ông Tỵ đã nằm bất động trước cửa nhà. Đang sững người trước cảnh tượng kinh hoàng này, ông Tiếp thấy Nông Văn Từng chạy đến trước cửa nhà mình lấy gạch nhằm đánh tiếp ai đó. Thấy vậy, ông Tiếp lao tới can ngăn, hô hoán nhưng đã bị Từng dùng gạch đập vào mặt gây thương tích. 

Cho tới sáng 11-11, trong quá trình truy bắt hung thủ, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể Nông Văn Từng trong tình trạng treo cổ tại khe núi cách hiện trường nơi xảy ra án mạng không xa. 

Theo những người hàng xóm của gia đình hung thủ, Từng trước đây thường xuyên uống rượu, đánh đập vợ. Đã có lần chị Soi tìm cách tự tử vì chán cảnh người chồng suốt ngày rượu chè, không chí thú làm ăn song được người nhà phát hiện, cấp cứu kịp thời. Bản thân Từng cho rằng vợ mình dan díu với người đàn ông khác nên thường xuyên hành hạ vợ. Vụ án mạng kinh hoàng trên vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.