Sát hại cùng lúc 5 người vì can ngăn chuyện ghẹo gái

ANTD.VN - Tòa án tỉnh Matxcơva, Nga vừa ra phán quyết đối với Ilya Aseev 28 tuổi về tội giết người. Trước đó, rạng sáng 8-5-2016, tại ngoại ô thành phố Yegoryevsk, tỉnh Matxcơva, Aseev đã sát hại 5 thành viên Câu lạc bộ mô tô Dikiye Serdtsem sau khi bị nhắc nhở về việc ghẹo gái đã có chồng.

Sát hại cùng lúc 5 người vì can ngăn chuyện ghẹo gái ảnh 1Aseev, kẻ giết 5 người trong phòng cách ly tại tòa

Vẫn ngủ ngon sau khi gây án mạng

Nhân kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít, các thành viên câu lạc bộ mô tô Dikiye Serdtsem quyết định tổ chức buổi biểu diễn ca nhạc tại làng Cholokhovo ở ngoại ô Yegoryevsk. Để chuẩn bị cho sự kiện này, chiều 7-5-2016, tất cả các thành viên đã có mặt đông đủ. Ilya Aseev, bạn của một người trong câu lạc bộ cũng đến trợ giúp.    

Sau khi lắp đặt xong sân khấu, hệ thống âm thanh ánh sáng, phần lớn các thành viên câu lạc bộ đều trở về nhà. Có 7 người ở lại làm công việc bảo vệ gồm 2 phụ nữ là Svetlana Yaroslavtseva, Nastia Kazmina và 5 người đàn ông - Sergei Rubin, Sergei Flyagin, Alexei Eshmakov, Oleg Yeremin, Anatoly Medvedev. Aseev cùng ở lại với họ.

Vào lúc 5 giờ sáng  8-5-2016, Anton Samoilov, một thành viên của câu lạc bộ được Svetlana gọi điện thông báo rằng, 5 người bạn của họ đã bị giết hại. Kẻ sát nhân buộc cô dùng chiếc xe Hyundai Solaris của mình đưa hắn về nhà ở quận 3 của Yegoryevsk. Anton đã nhanh chóng đến hiện trường vụ giết người và gọi điện báo cảnh sát.  

Theo lời khai của Svetlana, chính Aseev đã bắn chết cả 5 người. Hắn có 1 khẩu carbine và 1 súng ngắn. Theo kết quả xác minh ban đầu, Aseev sống tại một căn hộ trong tòa nhà 9 tầng trên phố Sovetskaya và là nhân viên của công ty an ninh tư nhân.

Lực lượng đặc nhiệm của Tổng cục Nội vụ tỉnh Matxcơva lập tức đến căn hộ của Aseev. Sau vài lần gõ cửa, hắn ra mở cửa với điệu bộ vừa ngủ dậy. Trong cuộc thẩm vấn đầu tiên sau khi bị bắt, Aseev thừa nhận bắn 5 người và bình thản khai báo đầy đủ những việc đã làm. Nhưng hắn lại cho rằng mình bị các thành viên của câu lạc bộ mô tô khiêu khích và đánh đập. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra y tế được tiến hành ngay sau khi hắn vừa bị bắt khẳng định, trên cơ thể của Aseev không có thương tích nào. 

Dùng súng giải quyết mâu thuẫn

Theo tài liệu điều tra, khi tham gia lắp đặt sân khấu, Aseev luôn quanh quẩn bên Nastia và trêu ghẹo phụ nữ này. Đến nửa đêm, hắn còn “tấn công” cô gái mạnh hơn dù biết Nastia đi cùng với Yeremin, người chồng không hôn thú của mình. 

Những người có mặt yêu cầu Aseev kiềm chế cảm xúc và không quấy rầy phụ nữ có chồng. Khi được mời tiếp tục uống rượu, hắn không nhận lời và tỏ ra rất giận dữ. Thấy vậy, Yeremin đề nghị được gặp riêng Aseev. Khi 2 người đứng nói chuyện cách đống lửa trại vài mét, có 2 tiếng súng vang lên. Svetlana hốt hoảng chạy tới và được biết rằng, Yeremin đã tước khẩu súng ngắn của Aseev, bỏ đạn rồi ném đi. Sau đó, Aseev biến mất. 

Thực tế, Aseev về nhà lấy khẩu carbine Vepr và một khẩu súng ngắn rồi bắt  taxi trở lại khu vực sân khấu. Theo lời khai của Svetlana, Aseev bắn chết Yeremin vào lúc 3h30 sáng  8-5. Flyagin là người thứ hai bị trúng đạn của Aseev. Vừa bước từ trong lều bạt ra, Eshmakov bị Aseev bắn thẳng vào người và ngã gục xuống. Phát hiện Yeremin vẫn còn thở, Aseev lấy con dao nhà bếp đâm nhiều nhát vào vùng bụng dưới của Yeremin.   

Khi thấy Medvedev ngủ mê mệt, Aseev dùng chân đá vào người rồi bắn vào lưng nạn nhân. Sau đó, hắn buộc Svetlana lấy ô tô chở mình về nhà. Tới gần chiếc xe, nhìn thấy Rubin bước ra, Aseev đã bắn thẳng vào người nạn nhân ở cự ly rất gần. Svetlana hoảng sợ khi hắn chĩa súng vào mình. Tuy nhiên, Aseev đã không giết Svetlana và Nastia… 

Ngày 20-11-2017, Tòa án tỉnh Matxcơva đã tuyên phạt Ilya Aseev tù chung thân với chế độ giam giữ nghiêm ngặt và phải bồi thường thiệt hại về tinh thần cho mỗi gia đình nạn nhân 3 triệu rúp.