Sara Errani mang vinh quang về cho nước Ý

ANTĐ - Sara Errani đã trở thành tay vợt nước chủ nhà đầu tiên lọt tới chung kết WTA Rome sau gần 30 năm giải đấu diễn ra tại Italia. Cô đã đánh bại hạt giống số 6 người Serbia, Jelena Jankovic với tỷ số 6-3, 7-5 đầy thuyết phục.
Hạt giống số 10 đã bị dẫn tới 1-4 ở trong set 2, nhưng cô đã dùng chính lợi thế được cổ vũ bởi hàng nghìn khán giả nhà làm sức mạnh để "lội ngược dòng", trong khi Jankovic liên tục mất bình tĩnh khi bị mắc lỗi trong những pha bóng sâu về cuối sân. 
“Đã có những thời điểm tôi cảm thấy mình có lẽ không thể làm nên chuyện, nhưng sự ủng hộ từ cổ động viên là quá lớn”, Errani chia sẻ. 

Niềm hy vọng số 1 của nước Ý đang nỗ lực để trở thành tay vợt chủ nhà đầu tiên vô địch giải đấu tại đất nước “Hình chiếc ủng” kể từ sau thành tích của Raffaella Reggi lập được năm 1985.

Đối thủ của Errani ở trận chung kết sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa đương kim vô địch Serena Williams và hạt giống số 11, Ana Ivanovic.

Sara Errani mang vinh quang về cho nước Ý ảnh 1
Sara Errani ăn mừng sau chiến thắng lịch sử cho quần vợt Italia


Đây là thành tích tốt nhất của Errani kể từ sau chung kết Pháp mở rộng 2012, và chiến thắng này giúp cô tự tin hướng tới Roland Garros sẽ diễn ra vào tuần tới.

Nhà vô địch của giải đấu trong 2 năm 2007, 2008- Jankovic đã tự mắc quá nhiều đánh bóng hỏng. Cô liên tục yêu cầu trọng tài chính phải xuống sân để kiểm tra bóng đã ra ngoài hay chưa, thật buồn cho cô khi chẳng có lần nào bóng “chịu” ở trong sân để cô có được điểm số, điều đó chỉ càng giúp Errani có thêm những sự ủng hộ.

Đám đông liên tục hét tên “Errani” trong khi tình huống đang diễn ra, họ còn vui mừng khi Jelena Jankovic mắc lỗi kép. 
“Đám đông cổ vũ cho cô ấy là điều bình thường, cô ấy là người địa phương”, Jankovic phát biểu, "Tôi chỉ cố gắng tập trung vào trận đấu và chơi theo cách mình muốn, nhưng cô ấy là người chơi hay hơn trong ngày hôm nay".

Errani còn nhận được những sự cổ vũ đặc biệt tới từ người bạn đánh cặp Roberta Vinci, thêm vào đó là cha mẹ và người anh trai.

Errani nói: "Họ đã cho tôi thêm động lực vì thế tôi không chỉ thi đấu cho bản thân mà con cho họ nữa, và điều đó làm tôi mạnh mẽ hơn”.

Ở trận này, Errani chỉ mắc đúng 11 lỗi tự đánh bóng hỏng so với 28 của Jankovic.

Jankovic đã rất nỗ lực để hóa giải những pha giao bóng biến hóa của Errani, nhưng cô lại gặp vấn đề từ chính những quả giao bóng của mình, và đối mặt với 16 break-point và 5 trong số đó đã được Errani tận dụng.

Jankovic nói: “Cô ấy không tự dâng điểm cho bạn. Cô ấy khiến bạn liên tục phải nỗ lực đánh bóng và tôi buộc phải lên lưới nhiều hơn để giành điểm. Khi tôi duy trì được thì tôi thắng, nhưng khi tôi vừa tạm dừng thì cô ấy ngay lập tức chiếm lợi thế”. 

Errani sẽ có trận chung kết thứ 2 trong năm 2014, đồng thời là trận chung kết thứ 16 trong sự nghiệp. Cô đã thắng 7 và thua 8 trong 15 trận chung kết trước đây. Thất bại gần nhất mà cô phải đón nhận là tại Paris vào đầu tháng 2 năm nay trước đối thủ người Nga – Anastasia  Pavlyuchenkova. 
Lời bình dành cho ảnh : Sara Errani ăn mừng sau chiến thắng lịch sử cho quần vợt Italia.