Sập bẫy “người tình mạng”

ANTĐ - Chiều 11-9 Cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thanh Bình (SN 1982, trú tỉnh Đồng Nai) để điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản.
Sập bẫy “người tình mạng” ảnh 1
Đối tượng Phạm Thanh Bình và chiếc xe AirBlade bị cướp mà cơ quan công an thu hồi được

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 7-2012, sử dụng nick name “BinhBMW200…”, Bình lên mạng và quen biết người phụ nữ đã có chồng con, là chị LTA (SN 1982, trú quận Thủ Đức, TP.HCM) - hiện là nhân viên kinh doanh của một công ty có trụ sở đặt tại quận Tân Bình, TP.HCM. Qua nhiều lần gọi điện, nhắn tin và cả “chát chít”, Bình tán tỉnh và chị A cứ ỡm ờ.

Đến chiều 19-7, Bình chủ động gọi điện hẹn chị A đến một địa điểm ở đường 3/2 thuộc quận 10 để đi chơi và trước đó Bình nói với chị A là đang có ý định mua hàng từ công ty của chị. Khi gặp nhau, Bình chủ động dẫn chị A đến khách sạn Lenny II trên đường Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10 để tâm sự và chị này cũng đồng ý.

Sau khi thuê phòng, Bình nói chị A ngồi đợi để ra ngoài mua thức ăn; tuy nhiên Bình đã mang chiếc xe Attila của mình đến nhà của một người quen gần đó chuẩn bị thực hiện kế hoạch chiếm đoạt tài sản của chị A. Khi trở lại khách sạn, Bình đã “vui vẻ” với chị A trên cơ sở tình nguyện của chị này. Vừa “tâm sự” xong, bất ngờ Bình rút dao ra uy hiếp chị A, rồi dùng băng keo chuẩn bị sẵn để dán chặt tay chân và miệng của người phụ nữ này. Sau đó Bình lục lấy sạch tài sản mà chị A mang theo gồm: 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 4S, 1 ĐTDĐ hiệu Nokia, 1 máy tính bảng, 1 máy ảnh kỹ thuật số, 150 USD, 1 xe gắn máy hiệu AirBlade bên trong cốp xe chứa 23 triệu đồng tiền mặt. Bình xuống quầy tiếp tân của khách sạn làm thủ tục trả phòng một cách khá bình tĩnh; tuy nhiên khi nhân viên khách sạn gọi điện lên phòng để kiểm tra thì lợi dụng lúc này Bình phóng xe tẩu thoát. Các nhân viên đã lên phòng giải cứu cho chị A và chiều cùng ngày chị đã đến Công an  phường 12, quận 10 để trình báo.

Điều đáng nói là khi trình báo chị A hoàn toàn không hay biết gì về kẻ cướp và thậm chí là người mình vừa “vui vẻ”, chỉ biết mỗi cái nick name “BinhBMW200…” mà hắn sử dụng để trò chuyện trên mạng. Tuy nhiên qua các biện pháp nghiệp vụ, đầu tháng 9-2012 các trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận 10 đã bắt giữ được Bình. Khi đó, Bình đang hẹn gặp một cô gái mà hắn vừa quen qua mạng ở một quán cà phê tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để chuẩn bị giăng bẫy lừa.

Tại cơ quan công an, bước đầu Bình đã thừa nhận hành vi cướp của chị LTA và khai thêm vào giữa năm 2011 khi còn làm ở một công ty có trụ sở tại quận 9, TP.HCM Bình đã lừa các đồng nghiệp làm chung để chiếm đoạt của họ hàng trăm triệu đồng. Tháng 4-2012, Bình còn chiếm đoạt xe gắn máy của một người bạn tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để bán lấy tiền tiêu xài. Tất cả các vụ trên, tài sản chiếm đoạt được Bình mang đi bán để lấy tiền “chơi” ma túy “đá” và ăn chơi trác táng tại các quán bar, vũ trường lớn ở TP.HCM và Đồng Nai.