“Sao” Trung Quốc và tai tiếng ái tình

ANTĐ - Dù sở hữu tài năng, nhan sắc và tiền bạc, nhưng nhiều “sao” nổi tiếng của Trung Quốc vẫn không tránh khỏi tai tiếng từ tin đồn tình ái. Trong vòng xoáy scandal ghen tuông này, có người từng bị hành hung dã man, có người mất đi hình ảnh đẹp, nhưng cũng có người càng thêm “hot”…

Chương Tử Di

“Sao” Trung Quốc và tai tiếng ái tình ảnh 1

Trong một bài viết đăng trên trang mạng Sina xếp hạng 10 sự kiện gây “náo loạn” làng giải trí Trung Quốc trong một vài năm gần đây, người đẹp – diễn viên nổi tiếng Chương Tử Di đã được xướng danh đến 3 lần. Năm 2010 một cư dân mạng trên diễn đàn Thiên Nhai Hội Khu, một diễn đàn được cho là có sức ảnh hưởng lớn, đã viết Chương Tử Di không đóng góp khoản từ thiện mà cô tuyên bố khi huyện Văn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên hứng chịu động đất vào năm 2008. Chương Tử Di phản bác lại rằng “quá trình thực hiện và xin tài trợ từ thiện không đơn giản, nhưng tôi không hề bỏ cuộc”. Vụ bê bối thứ 2 của nữ diễn viên “Hồi ức một Geisha”  này là việc cô tắm nắng và thân mật cùng người tình giữa bãi biển đông đúc vào đầu năm 2009. 

Nữ diễn viên này khiến không ít người ghen tị khi cô sở hữu cả tài năng, sắc đẹp, sự giàu có, và có lẽ tin đồn bị đánh ghen cũng từ đây mà ra gây nên tai tiếng lùm xùm nhất. Ngày 23-12-2009, khi giới truyền thông hay rằng Trương Mạn Ngọc sẽ đính hôn tại khách sạn Park Hyatt Bắc Kinh, họ đã bám trụ tại khách sạn này để săn tin. Nhưng sự việc bất ngờ với độ “hot” hơn cả việc nữ diễn viên người Hồng Kông Mạn Ngọc đính hôn là một tấm poster lớn có hình quảng cáo của Chương Tử Di bị một người đàn ông mặc đồ đen dùng một thùng sơn đen hắt vào khoảng 12h đêm. Báo chí đã tốn nhiều giấy mực đồn đoán nguyên nhân sự việc. Theo một người rõ sự tình, rất có thể vì Chương Tử Di đã “dính” vào vụ ghen tuông. 

Can Lộ Lộ

Người đẹp nổi tiếng nhờ tai tiếng Can Lộ Lộ đã không còn xa lạ với những lần xuất hiện trước công chúng trong trang phục ít vải hết cỡ và khoe thân táo bạo. Nhưng mỹ nữ tưởng như sẽ có không ít người đàn ông theo đuổi này lại cũng có lúc bị đồn đoán là “Tiểu Tam” – một danh từ được dùng để chỉ người thứ 3 xen vào một cuộc tình hoặc hôn nhân tại Trung Quốc, và chịu những đòn đánh ghen ê chề.

Ngày 9-4-2013, trên tờ Hoàn Cầu đăng đoạn tin, một cư dân mạng tên bonshizuka đăng tải trên blog cá nhân một số bức ảnh miêu tả cảnh 2 người phụ nữ xô xát trong một quán cà phê. Có vẻ là một buổi hẹn giữa cô bồ nhí và người tình nhưng vợ của người đàn ông đó đã phát hiện. Người vợ đằng đằng sát khí tiến vào quán, mắng cô bồ là hồ ly tinh và lao vào cấu xé. Đặc biệt, cô bồ kia được blogger này cho là Can Lộ Lộ. Phần thắng của “cuộc chiến” cuối cùng nghiêng về người vợ và Can Lộ Lộ bị trầy xước mặt. Phóng viên địa phương đã vào blog của Can Lộ Lộ và phát hiện cô từng viết rằng “Trên đời này chắc chắn không tồn tại 1 người phụ nữ nào không ghen tuông”. 

Để xác định sự thật liệu Can Lộ Lộ có thực sự bị đòn ghen, phóng viên đã liên lạc với mẹ của cô Can, nhưng bà này cho biết đang rất bận, không thể nói nhiều, và vội vàng gác máy. Vụ việc sau đó không được khơi ra nhiều tình tiết cụ thể, hình ảnh của Can Lộ Lộ cũng không mấy bị ảnh hưởng xấu mà có vẻ càng thêm “hot”.

Dương Cung Như

“Sao” Trung Quốc và tai tiếng ái tình ảnh 3

Người đẹp – diễn viên Dương Cung Như, SN 1974, Hoa hậu Hồng Kông (Trung Quốc) năm 1995, cũng không thoát khỏi vòng xoáy thị phi xung quanh những tai tiếng liên quan đến chuyện ghen tuông. Năm 2002, xuất hiện vô số lời đồn rằng Dương Cung Như có quan hệ thân mật với người đàn ông giàu nhất Thượng Hải – Chu Chính Nghị. Vào thời gian này, Dương Cung Như sống ở một căn hộ cao cấp tại Hồng Kông – nơi được cho là do Chu Chính Nghị chu cấp. 

Năm 2002, trang báo mạng China.com dẫn nguồn tin từ “Liên hợp vãn báo” cho biết Dương Cung Như bị hành hung khi đang ngồi uống trà một mình trong một nhà hàng Italia cao cấp ở vịnh Causeway (Hồng Kong). Nhân viên phục vụ cho biết, khi đó cô Như buộc tóc đuôi ngựa, đeo kính nâu, mặc sơ mi tối màu, trang điểm nhẹ, có vẻ như đang đợi ai đó. Đột nhiên, một thiếu phụ hơn 20 tuổi lao vào nhà hàng trước gần 40 thực khách, phẫn nộ vung tay tát cựu hoa hậu, mắng chửi cô, rồi nhanh chóng biến mất. Cú tát mạnh đến nỗi kính của Dương Cung Như văng xuống.  Nghe tin con gái bị đánh, khoảng 10 phút sau, mẹ của Dương Cung Như vội xuất hiện. Tuy nhiên, sau khi bà này báo cảnh sát về vụ việc, Cung Như đã tự rút đơn. Nhiều nguồn tin cho rằng, Dương Cung Như biết rõ thủ phạm muốn đánh ghen nên đã tránh. Trên báo chí, vợ của Chu Chính Nghị, bà Mao Ngọc Bình, đã phủ nhận liên quan đến vụ hành hung này. 

Một năm sau đó – năm 2003, Chu Chính Nghị bị bắt giữ vì thao túng giá giao dịch chứng khoán. Cùng năm đó, bà Mao Ngọc Bình cũng bị bắt giữ. Điều khiến dư luận bất ngờ là, trong phiên điều trần tại tòa án đặc khu Hồng Kông, luật sư của bà Ngọc Bình đã gián tiếp công khai mối quan hệ tình cảm giữa Dương Cung Như và Chu Chính Nghị. Theo tài liệu theo dõi của Cơ quan độc lập Chống tham nhũng Hồng Kông (ICAC), các cuộc điện thoại giữa Chu Chính Nghị và Dương Cung Như tiết lộ vô số bí mật đời tư của 2 người. Năm 2010, Dương Cung Như đã công khai về quãng thời gian làm người tình giấu mặt của mình.

Vương Tử Ngư

“Sao” Trung Quốc và tai tiếng ái tình ảnh 4

Người mẫu – diễn viên người Đài Loan (Trung Quốc) Vương Tử Ngư, 30 tuổi, có tên thật là Vương Mỹ Linh, vào năm 2012 đã hứng chịu trận đánh ghen dã man của tình già. Ngày 22-7-2012, nữ diễn viên xinh đẹp này bị bạn trai giàu có Đới Tiêu Ngạn, 51 tuổi, giám đốc một công ty về kỹ thuật, bạo hành. Người đàn ông này đã điên cuồng đè Vương Tử Ngư xuống một chiếc bàn rồi đấm liên tiếp vào mặt cô. Không chỉ khiến mặt mũi bầm dập, mà Tử Ngư còn bị chấn động não, nứt xương sọ, nôn ra máu. Vương Tử Ngư may mắn thoát khỏi được cơn thịnh nộ của người tình và báo cảnh sát. Lý do của sự việc được cho là Đới Tiêu Ngạn đã nổi máu ghen trước hành động Vương Tử Ngư ôm để chào hỏi một người bạn nam của Đới vào buổi sáng cùng ngày khi Đới và Vương đang đi cùng nhau. Trả lời phỏng vấn sau vụ việc, Vương Tử Ngư nói trong nước mắt: “Tôi quyết tâm kiện hành vi bạo hành của Đới Tiêu Ngạn, hi vọng không ai tiếp tục bị hắn đánh đập nữa”. 

Trong quá trình diễn ra nhiều phiên tòa xét xử, luật sư của Đới Tiêu Ngạn từng đưa ra biện hộ rằng những vết thương của Vương Tử Ngư là bị ngã do say rượu, không phải do Đới gây nên. Trước những lập luận này, Vương Tử Ngư cay đắng thốt lên “Tôi thực sự bị đánh. Đã làm thì dũng cảm mà nhận”. Vụ kiện tụng khép lại vào tháng 6-2013, khi tòa án Đài Bắc căn cứ vào các tội cưỡng chế, đe dọa và bạo hành của Đới Tiêu Ngạn kết án hắn một năm tù và yêu cầu bồi thường 360.000 NDT cho người mẫu này.