Sẵn máu côn đồ
(ANTĐ) - Chỉ từ mâu thuẫn nhỏ, nhưng sẵn máu yêng hùng, thủ phạm đã tấn công gây ra cái chết của Jimmy Mizen - một thiếu niên hiền lành, ngoan ngoãn. Jimmy là nạn nhân thứ 13 bị sát hại bởi nạn bạo lực trong thanh thiếu niên ở nước Anh trong năm 2008.
Jimmy Mizen bị cướp đi mạng sống khi vừa tròn 16 tuổi |
Cuộc chiến trong cửa hàng bách hóa
Ngày 10-5-2008, Jimmy Mizen (16 tuổi) rủ anh trai Harry (18 tuổi) ra phố mua tấm vé số đầu tiên để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 16 của mình. Trên đường về, Jimmy và Harry rẽ vào quầy tạp hóa Three Cooks ở Burrnt Ash Hill (London) để mua một ổ bánh mỳ. Trong lúc đứng chờ ở quầy thanh toán tiền, hai anh em Jimmy cười nói vui vẻ, không hề biết rằng, thảm kịch đang chờ đợi họ chỉ trong khoảng ít phút sắp tới.
Trong số khách hàng vào quầy tạp hóa có thanh niên tên là Fahri. Chủ cửa hàng không may đánh rơi chiếc bánh sandwiches của Fahri, khiến cậu ta tức giận quay trở ra và xô phải hai anh em Jimmy đang đứng chờ thanh toán tiền. Vốn là một người nhã nhặn, Jimmy đã nói với Fahri một vài câu về cách xử sự.
Harry kể lại: Jimmy đã bị sốc vì thái độ của người thanh niên đó. Cậu ấy nói với người kia: Tôi sẽ đứng tránh ra cho anh đi nếu anh nói “làm ơn”. Ngay lập tức Fahri trở nên rất hung hăng và sấn sổ đến trước mặt Jimmy. Harry liền tiến tới can ngăn em mình và người thanh niên kia. Trước khi đi ra, Fahri còn hằm hè đe dọa vài câu.
Khi Harry Mizen lấy điện thoại gọi cho anh trai Tommy, 26 tuổi thì Fahri đột nhiên quay trở lại quầy hàng. Chẳng nói chẳng rằng, hắn đã dùng chai nước ngọt tấn công hai anh em Jimmy. Hai anh em Jimmy chống trả lại, dồn Fahri vào chỗ quầy tính tiền và đẩy anh ta ra khỏi cửa hàng rồi đóng cửa lại. Ở bên ngoài, Fahri điên cuồng đập phá, hắn dùng biển quảng cáo của cửa hàng để phá cửa.
Hai anh em Jimmy đành phải rút lui ra phía sau nhân viên thanh toán và cố gắng tóm lấy chiếc bảng quảng cáo. Fahri càng bị kích động mạnh, hắn chộp lấy cái đĩa thủy tinh rồi dùng cả hai tay quẳng mạnh nhằm vào đầu Jimmy. Cái đĩa va trúng vào quai hàm của Jimmy khiến máu chảy ra rất nhiều.
Với nét mặt hả hê, Fahri nghênh ngang đi khỏi hiện trường, trước khi ra khỏi cửa, hắn còn quay lại nhìn nạn nhân và cười ha hả. Còn Jimmy ngồi thụp xuống sau chiếc tủ kính, nét mặt đau đớn và sợ hãi. Cậu đổ ngả vào tay của người anh trai Tommy và tử vong 15 phút trước khi xe cứu thương tới. Khi được điện thoại thông báo tới nơi xảy ra vụ việc, mẹ của Jimmy, bà Margaret đã ngất xỉu khi nhìn thấy cậu con trai út nằm trên vũng máu.
Theo kết quả điều tra, mảnh thủy tinh đã đâm vào cổ nạn nhân Jimmy, cắt đứt tĩnh mạch và động mạnh cảnh và làm gẫy xương cổ. Ngoài ra, nạn nhân cũng bị 15 mảnh thuỷ tinh đâm vào bên phía mặt phải và cổ.
Quá khứ bất hảo
3 ngày sau khi xảy ra vụ việc, Fahri đã tới sở cảnh sát đầu thú và nói rằng hắn “rất lấy làm tiếc” về cái chết của nạn nhân Jimmy. Tại phiên tòa, Fahri nói rằng hắn không nghĩ cái đĩa sẽ bay trúng người nạn nhân, đặc biệt lại va trúng vào cổ. “Tôi biết rằng một người đã chết vì những hành động của tôi, tôi cảm thấy rất khủng khiếp, tôi không hề muốn như vậy” - Fahri biện minh.
Tuy nhiên, các nhà điều tra cho rằng, Fahri đã chuẩn bị trước để lừa dối quan tòa. Vốn là một kẻ chẳng lấy gì ngoan ngoãn, Fahri sẵn sàng làm hại người khác để thỏa chí yêng hùng của mình. Anh ta cho rằng mình đã bị hai cậu bé - những người hoàn toàn không muốn gây hấn - làm cho bẽ mặt nên phải rắp tâm “rửa hận”.
Điều tra lai lịch của Fahri, cảnh sát được biết, tên này đã tham gia vào các vụ bạo lực trong trường học và trên đường phố từ năm hắn 11 tuổi.
Một trong những người từng là nạn nhân của hắn là Harry Mizen, anh trai của Jimmy. Đó là năm 2001, khi Harry đang đi bộ trên phố, Fahri đã đuổi theo, đấm mạnh vào bụng và bắt Harry đưa tiền cho hắn. Harry đã phải đưa toàn bộ số tiền 20 bảng cho hắn rồi về kể lại chuyện bị trấn lột tiền với mẹ. Bà mẹ Margaret sau đó đã tới trường học của Fahri để phàn nàn. 2 năm sau, ngày 1-4-2003, Fahri gặp Harry trên đường Woodyates đã tới “hỏi tội” vì dám tố cáo hắn. Harry cố gắng chạy thoát nhưng bị Fahri túm áo lại đấm nhiều nhát vào bụng. Sau vụ việc này, cảnh sát đã tới nhà Fahri để cảnh cáo hắn.
Tại phiên tòa, thẩm phán Calvert Smith nói: “Một va chạm nhỏ không đáng có trong một cửa hàng rốt cục đã kết thúc bằng cái chết của một thanh niên trẻ vô tội”. Fahri đã bị phạt mức án tù chung thân và phải ngồi sau song sắt ít nhất 14 năm mới được xin ân xá.
Nguyễn Hà
(Theo Courtnews)