Sân ga đông nghịt người những chuyến tàu sau Tết

ANTĐ - Khác với ngày thường, sân ga ngày sau Tết dòng người chen chân nhau đứng đội mưa dưới giá rét để đợi những chuyến tàu dừng tại sân ga để tiếp tục hành trình.

Sáng 27/1 (tức mồng 5 Tết) tại sân ga Vinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, mặc dù trời lất phất cơn mưa phùn, gió mùa đông Bắc rét căm căm nhưng sân ga luôn trong tình trạng đông nghịt hành khách đứng đợi những chuyến tàu dừng tại sân ga để tiếp tục hành trình vào Nam ra Bắc.

Do lượng người lên xuống tàu quá đông nên xẩy ra tình trạng tắc nghẽn tại các cửa lên xuống các toa tàu


Đông nghịt người chen chân nhau tại sân ga Vinh để lên xuống mỗi lúc có đoàn tàu đỗ.

Ngay từ sáng sớm, nhưng những hành khách đi các chuyến tàu chiều đêm cũng đã có mặt tại sân ga để đợi tàu, với tâm lý “cứ đến sân ga sớm ngồi đợi cho chắc ăn”, nhiều ông bà già đã phải co ro dưới giá rét 10 độ C ở đất thành Vinh vào sáng sớm.

Sau 3 ngày nghỉ Tết, ngay từ sáng mồng 5, hàng trăm hành khách ở khu vực Nghệ An đã đổ ra ga Vinh để hành trình về nới làm việc ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh… hoặc về thăm quê sau khi đã hoàn thành trực Tết. Ga Vinh (Tp Vinh - Nghệ An) là một trong những ga có lưu lượng hành khách lớn nhất khu vực miền Trung. Với nhu cầu đi lại vào những ngày sau Tết lớn nên hầu hết vé những chuyến tàu sau Tết Nguyên đán tại ga Vinh đã cháy vé từ những ngày trước Tết. Chị Trần Thị Hoa một hành khác cho biết: “Tôi mua chiếc vé đi chuyến tàu SE từ Vinh – Hà Nội vào lúc 9h 30 phút sáng 27/1 (mồng 5 Tết) này từ hôm 24 tháng chạp âm lịch 2011. Chứ nếu hôm nay mới mua thì không thể có, mà nếu có thì cũng là vé chợ đen đắt gấp mấy lần…”.

Có mặt tại sân ga Vinh từ sáng sớm nay 27/1, chúng tôi chứng kiến được cảnh nhộn nhịp hối hả của hành khách, mỗi một chuyến tàu đỗ lại tại sân ga là dòng hành khách lại chuẩn bị tư thế tay xách nách mang để chen lấn nhau lên tàu. Do lưu lượng hành khách lên xuống khi tàu đỗ tại sân ga lớn nên đã xẩy ra tình trạng hàng trăm người cùng lúc chen lấn lên xuống gây ra cảnh tắc nghẽn giẫm đạp lên nhau. Nguyên nhân là do tâm lý hành khách vội vã lên xuống tàu bởi các đoàn tàu chỉ dừng 3 phút để đón trả khách nên ai cũng sợ muộn. Mặt khác do các cửa lên xuống toa tàu tương đối hẹp chỉ vừa cho một làn người qua lại mà người lên và người xuống lại không nhường nhau nên dẫn đến tình trạng chen lấn la ó nhau, các nhân viên nhà tàu cũng đành bất lực trong việc chỉ dẫn và điều tiết hành khách.

Phía trên các ghế ngồi tại toa, đồ đạc của hành khách cũng rất nhiều

Theo quy định, mỗi đoàn tàu chỉ đỗ 3 phút tại sân ga để đón trả khách, nhưng trên thực tế do số lượng hành khách lên xuống khá nhiều nên đoàn tàu đã phải đỗ tăng thêm thời gian.

Các toa tàu cũng chật chội hơn ngày thường. Hầu hết hành khách đều rất nhiều đồ đạc, nhiều người vì số hàng hoá đồ đạc của mình mang đi quá nhiều nên đã không có chỗ cất đồ đành ôm trên người với những thứ đồ vật dễ vỡ.

Nhiều du khách nước ngoài vẫn còn cảm hứng chụp ảnh lưu niệm tại đầu toa xe lửa tại ga Vinh

Bác Lê Văn Tấn một hành khách vừa thở hổn hển vừa nói: “Đã đoán trước là đi tàu sau Tết sẽ đông và chật, nhưng ai ngờ đến nỗi chen lấn lên xuống và đồ đạc vất vả như thế này…”