Nguồn động viên kịp thời

Nguồn động viên kịp thời

ANTĐ - “Nếu không về tận nơi, sẽ chẳng ai ngờ được cái nghèo khó và thiếu thốn trăm bề mà thầy cô cùng các em học sinh nơi này đang chịu. Khi nhìn mái lá mục rêu xanh của lớp học, tôi không nghĩ đó lại là điểm trường dạy học” - Thượng tá Phạm Văn Huấn, Trưởng phòng Nghiệp vụ thuộc CATP Hà Nội cho biết.

Tiếp thêm ngọn lửa tri thức ở Trường Sa

Tiếp thêm ngọn lửa tri thức ở Trường Sa

ANTĐ -Tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Vừ A Dính trong chuỗi chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”, Quỹ cộng đồng người dùng Internet Việt Nam (VNIF) trực thuộc Công ty Cổ phần VNG phát động chương trình “Mỗi người một cuốn sách” lần thứ hai.
Tổ chức Ngày hội đọc sách trong trường học

Tổ chức Ngày hội đọc sách trong trường học

ANTĐ - Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề tại các trường học, đồng thời, phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường; tổ chức các câu lạc bộ về sách với các hoạt động ngoại khóa. 
Tình người Hà Nội giữa vùng cao

Tình người Hà Nội giữa vùng cao

ANTĐ - 3h sáng 18-1, hai chiếc xe chở nặng những món quà của Báo An ninh Thủ đô và nhóm tình nguyện Hoa Cúc Xanh gấp gáp khởi hành, đến với các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú Sơn Thủy, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa.
Trao học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó

Trao học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó

ANTĐ - Chiều 9-12, Công ty Du lịch Vietravel - chi nhánh Hà Nội tổ chức lễ trao học bổng “Đồng hành cùng tài năng Việt” cho 7 em học sinh sinh viên tại khu vực phía Bắc có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi trong niên học 2013-2014. 
Một vạn chiếc áo dành cho người nghèo đã thành hiện thực

Một vạn chiếc áo dành cho người nghèo đã thành hiện thực

ANTĐ - Sau hơn 10 ngày phát động, chương trình Gom áo yêu thương do hội Từ thiện thật, Trung tâm công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh và thương hiệu thời trang Owen phối hợp thực hiện đã tiếp nhận hơn 1,1 vạn chiếc áo để gửi đến người nghèo trên toàn quốc.
Điều ước giản dị của Lìu Tìu

Điều ước giản dị của Lìu Tìu

ANTĐ - Thấy Lìu Tìu loay hoay với một đống tạp chí thời trang, làm đẹp rồi nhăn trán nhíu mày, Lý Tửu lấy làm lạ, thắc mắc:
Giá như không quá đà

Giá như không quá đà

ANTĐ - Nhiều khi ngẫm nghĩ sự đời thật lắm chuyện dở cười, dở mếu. Ở một huyện thuần nông của Hà Nội có trường tiểu học yêu cầu cha mẹ học sinh mua đồng phục cho trẻ giá bằng một tạ thóc!
Hỏi Bộ Học

Hỏi Bộ Học

ANTĐ - Theo bác, cái mà các bà mẹ Việt Nam Anh hùng lâu nay cần nhất là gì?
  “Lỗi hệ thống” ấy mà!

“Lỗi hệ thống” ấy mà!

ANTĐ - Có lẽ trên thế giới ít nước nào có lịch sử chống ngoại xâm oai hùng như dân tộc mình, bác nhỉ?
Nữ “anh hùng” 10 tuổi

Nữ “anh hùng” 10 tuổi

ANTĐ - Mấy hôm nay thông tin em Nguyễn Thị Hiền (10 tuổi) học sinh lớp 4B, trường Tiểu học xã Nam Tân (huyện Nam Đàn - Nghệ An) dũng cảm lao mình xuống dòng sông Lam cứu sống em nhỏ 4 tuổi đang gây xôn xao dư luận khiến nhiều người cảm phục. 
Xôn xao vụ học sinh xé đề cương môn Sử

Xôn xao vụ học sinh xé đề cương môn Sử

ANTĐ - Ngày 6-4, trên mạng xuất hiện đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại hình ảnh hàng trăm học sinh tập trung hò hét và đồng loạt xé giấy, xé là đề cương môn Lịch sử, thả xuống sân trường.
Nỗi lo mãn tính

Nỗi lo mãn tính

ANTĐ - Tại hội thi Khoa họa kỹ thuật của Hà Nội, trưởng nhóm Nguyễn Hoàng Anh, học sinh lớp 11A3 trường THPT Xuân Đỉnh cho biết, vấn đề đang khiến hàng triệu học sinh lo lắng hiện nay là làm sao vượt qua áp lực lớn từ các kỳ thi quan trọng một cách hiệu quả nhất.
Gần 30.000 học sinh hoàn cảnh khó khăn được nhà giáo đỡ đầu

Gần 30.000 học sinh hoàn cảnh khó khăn được nhà giáo đỡ đầu

ANTĐ - Ngày 14-12, tại Đại hội đại biểu Công đoàn Giáo dục Hà Nội lần thứ 23, Phó Chủ tịch Công đoàn Trần Thị Thu Hà cho biết, các hoạt động xã hội, nhân văn trong ngành giáo dục được đẩy mạnh với việc ủng hộ gần 13 tỷ đồng và hàng tấn sách vở trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua. 
Thương lắm các con

Thương lắm các con

ANTĐ - Mấy hôm nay không chỉ bà con hai thôn Tảo Khê, Đoan Nữ mà cả xã An Mỹ (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) không ăn không ngủ được, đau đớn tột cùng vì cùng lúc 8 cháu học sinh bé bỏng, dại dột, ngây thơ mà chết đuối oan.