Rước họa vào nhà

ANTĐ - Một người mẹ yêu thương và bao bọc con gái hết mực, nhưng chỉ vì ngăn cản tình yêu của con, bà không ngờ rằng mình lại bị chính con gái lên kế hoạch trả thù. 

Trùng hợp đáng ngờ

Tylar Witt vaf Steven Colver

Steven Colver gặp Tylar Witt lần đầu tiên tại quán cà phê Habit ở thành phố El Dorado Hills, bang California (Mỹ) vào tháng 1-2009. Khi đó, Steven 19 tuổi còn Tylar mới chỉ 14 tuổi, nhưng họ có nhiều điểm chung như thích mặc quần áo thụng, màu đen… Tylar là học sinh đầu cấp tại trường Trung học Oak Ridge địa phương, trong khi Steven mới tốt nghiệp trường này. Là con gái trong gia đình chỉ có 2 mẹ con, nhưng khi bước vào tuổi vị thành niên, Tylar tỏ ra bướng bỉnh, và đã vài lần bỏ nhà đi vì mâu thuẫn với mẹ. Trong khi đó, Steven theo học trường Cao đẳng Folsom Lake gần đó và làm thêm tại nhà hàng Rubio ở Folsom, với ước mơ trở thành giáo viên dạy Toán. Mối quan hệ tình cảm giữa Steven và Tylar nảy nở, hai người thường xuyên hẹn hò tại Trung tâm Mua sắm Town Center vào mỗi dịp cuối tuần. Đến tháng 3-2009, 2 người đã qua đêm với nhau. 

Khi cha Steven quyết định bán nhà và chuyển đi nơi khác, Steven lúc này cần tìm nhà trọ để theo học. Thật trùng hợp, khi đó, bà Joanne Witt lại đang đăng tin cho thuê nhà. Bà không hề biết rằng con gái Tylar và Steven đang yêu đương thắm thiết. Tháng 4-2009, Steven chuyển đến sống ở nhà bà Witt với giá thuê trọ 500 USD/tháng. 

Ngày 13-5-2009, vô tình vào phòng đang sửa ngay cạnh phòng ngủ của Steven, bà Joanne bị sốc khi phát hiện rất nhiều những đồ vật kích dục và mấy chai cần sa. Khi được hỏi, Steven giải thích đó là những thứ mà bạn cậu ta gửi. Sau khi cân nhắc, bà Joanne không đuổi Steven ra khỏi nhà. 

Nhưng chỉ ngày hôm sau, khi đột ngột trở về nhà, bà Joanne thực sự choáng váng khi phát hiện Steven và Tylar “quan hệ” với nhau. Tức giận, bà Joanne đuổi Steven ra khỏi nhà và yêu cầu cậu ta không được gặp con gái bà nếu không sẽ báo cảnh sát. Nhưng chỉ vài ngày sau, bà Joanne gọi điện cho con gái nhưng không thấy nghe máy. Quá lo lắng, người mẹ này liền báo cảnh sát. Khi cảnh sát tới gặp Steven nhưng không thấy Tylar ở đó. Trên thực tế, Tylar chỉ tới chơi nhà một người bạn và điện thoại di động của cô nằm ngoài vùng phủ sóng nên bà Joanne không liên lạc được. 

Lập mưu trả thù

Do bị mẹ ngăn cấm, mối quan hệ giữa Tylar và mẹ ngày càng xấu đi. Khi phát hiện mẹ đọc trộm nhật ký và giao nó cho cảnh sát, Tylar suy sụp và cùng người tình lên kế hoạch trả thù mẹ. Tối 11-6-2009, hai người tiếp tục liên lạc với nhau qua điện thoại. Vì thế Steven biết được bà Joanne say xỉn và đang ngủ trong phòng. Nhân lúc người mẹ đang ngủ, Steven cầm dao đâm chết bà Joanne. Sau đó, hai người thu dọn hiện trường rồi bỏ trốn tới San Francisco. 

Dù vậy, phải mấy hôm sau, đồng nghiệp không thấy bà Joanne đi làm và cũng không liên lạc được qua điện thoại, nên sinh nghi, gọi điện báo cảnh sát. Khi tới nơi, cảnh sát phát hiện bà bị giết ngay trên giường ngủ. Xung quanh thi thể là những vết máu đã khô. Khám nghiệm pháp y cho thấy, bà mẹ này bị đâm khoảng 20 nhát dao vào ngực và cổ. Ngay lập tức, cảnh sát xác định Steven và Tylar là 2 nghi can chính và tiến hành truy bắt. Dù cố gắng chạy trốn, nhưng ngày 17-6 cả hai đã phải tra tay vào còng.

Ngày 15-6-2011, đúng 2 năm sau khi thi thể của bà Joanne Witt được phát hiện, Steven Colver đã bị tòa kết tội giết người cấp độ 1 và phải nhận án phạt tù chung thân không ân xá còn Tylar nhận mức án 15 năm tù với vai trò đồng phạm.