Rùng mình nữ sinh 14 tuổi bóp cổ con đến chết

ANTĐ - Cassidy Goodson, 14 tuổi đến từ bang Florida (Hoa Kỳ), bị cáo buộc đã bóp cổ con trai mới sinh đến chết, ngay khi mà đứa bé còn chưa được cắt dây rốn.

Cô hiện đang đối mặt với án giết người cập độ 1 và lạm dụng trẻ em ở mức trầm trọng.

Theo thông tin từ hãng tin ABC (Hoa Kỳ), tháng 9 vừa qua, Goodson đã hạ sinh một bé trai trong phòng tắm tại nhà riêng ở thành phố Lakelend, bang Florida.

Cảnh sát cho biết cô nữ sinh trung học này đã dùng kéo để lôi cậu bé ra khỏi cơ thể và rơi vào bồn cầu. Sau đó, cô nhấc đứa bé ra khỏi bồn cầu và “bóp cổ hài nhi cho đến khi cậu bé tắt thở”. Nguyên nhân được cho là do Goodson “không biết phải làm gì với đứa bé sau sinh”.

Ba ngày sau sự việc này, mẹ của Goodson, bà Teresa Goodson thấy có mùi lạ bay ra từ phòng ngủ của con gái. Sau khi lục tìm, bà tá hỏa khi phát hiện ra một hài nhi đã chết ở trong thùng đựng giày của gia đình và báo cho cảnh sát. 

 Rùng mình nữ sinh 14 tuổi bóp cổ con đến chết ảnh 1
Cassidy Goodson, 14 tuổi

Trước đó, hai cô của Goodson nghi ngờ cháu gái có bầu nhưng bà Teresa Goodson thì  “một mực bảo vệ con gái”. Để che giấu việc mình không mang bầu, Cassidy Goodson luôn mặc quần áo rộng thùng thình và còn đưa cho mẹ 2 que thử thai âm tính.

Ông Grady Judd, cảnh sát trưởng bang Polk, Lakelend, Florida tin rằng, khi xử lý vụ việc, cơ quan chức năng chắc sẽ xem xét đến độ tuổi của Cassidy Goodson.

Các công tố viên vẫn chưa quyết định liệu có nên xử Goodson như người lớn hay không đồng thời danh tính cha đứa bé vẫn đang được điều tra.