ANTĐ - Trong một trại tù binh, một đêm nọ có hai người một già một trẻ trốn được ra ngoài. Họ chạy thục mạng mong thoát thân và đến một ngã ba, họ quyết định chia tay nhau để tìm đường về nhà.
ANTĐ - Dù chưa bao giờ cầm được số tài sản lớn như thế trong đời nhưng khi nhặt được sợi dây chuyền vàng trị giá gần 30 triệu đồng, cụ bà đã không ngần ngại trả lại cho người đánh rơi. Đó là cụ bà Hoàng Thị Lài, 71 tuổi ở thôn Cổ Luỹ, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, Quảng Trị.
ANTĐ - Đang nằm lười trong chăn tận hưởng một buổi sáng cuối tuần nhàn rỗi thảnh thơi hiếm thấy, chợt nghe tiếng lạch phạch khe khẽ. Đưa mắt nhìn khắp phòng, hóa ra có một chú chim sâu vô tình bay vào nhà rồi cứ thế lao vào cửa kính hòng thoát thân. Chú chim sâu tội nghiệp cất cánh hết lần này đến lần khác, ngã rồi lại dậy, lại lấy đà, lao và ngã chúi nhưng chưa một lần nào tuyệt vọng.
ANTĐ - Bà lão ăn mày ngập ngừng trước cánh cổng của một ngôi nhà có giàn hoa giấy. Cổng hé mở, bà rất muốn đi vào nhưng bà cũng rất sợ khi phải đón nhận những câu xua đuổi mà bà chắc người ta sẽ dành cho bà. Vào! Không vào! Vào! Không vào! Bà cứ thế độc thoại một mình.
ANTĐ - Nhìn Andrea biểu diễn trên sàn catwalk, tôi chợt nhớ đến Eleanor - người phụ nữ đến từ Australia, sang Việt Nam để theo đuổi những môn nghệ thuật truyền thống của Việt Nam như tuồng, chèo. Có thể đấy là sở thích, là đam mê, song có một điều chắc chắn là tình yêu của họ với Việt Nam phải thật lớn, thì mới vượt qua được những khó khăn ngôn ngữ, phong tục tập quán để sống và trải nghiệm trên đất nước Việt Nam thân yêu này.