ANTĐ - Lần đầu tiên kể năm 1995, Manchester United không được thi đấu tại Champions League, giải đấu danh giá nhất cấp CLB châu Âu. Thế nhưng, chẳng những không cảm thấy buồn, các sao MU vẫn "ngang nhiên" ăn chơi, trác táng.
Không được tham Champions League, nhưng với chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới, trước Queens Park Rangers, bằng tỷ số đậm 4-0 vào cuối tuần trước cũng đủ khiến các ngôi sao của MU lấy đó làm "cớ" để đi "xõa".










Có thể thấy, các sao MU cũng không quá buồn bã khi không được thi đấu tại giải đấu danh giá nhất cấp CLB châu Âu, chiến thắng trước đối thủ yếu QPR vào cuối tuần, chưa thể chứng minh đoàn quân hùng mạnh ngày nào đã trở lại là chính mình.
Mục tiêu của Rooney và các đồng đội cho mùa bóng này, chính là trở lại top 4, qua đó giành vé dự tranh Champions League, có lẽ vì không muốn phải "ghen tị" khi nhìn các đội bóng đồng hương thi đấu tại Champions League, nên các sao MU đã chọn cách tụ tập lên bar cho khuây khỏa. Hy vọng những giờ phút thoải mái bên nhau sẽ giúp họ thi đấu thêm gắn kết.
Mục tiêu của Rooney và các đồng đội cho mùa bóng này, chính là trở lại top 4, qua đó giành vé dự tranh Champions League, có lẽ vì không muốn phải "ghen tị" khi nhìn các đội bóng đồng hương thi đấu tại Champions League, nên các sao MU đã chọn cách tụ tập lên bar cho khuây khỏa. Hy vọng những giờ phút thoải mái bên nhau sẽ giúp họ thi đấu thêm gắn kết.