Robinho: Từ sự tung hô trên sân cỏ đến tương lai sau song sắt?

ANTD.VN - Robinho - thần đồng bóng đá Brazil vừa bị tòa án Italia kết án 9 năm tù giam vì tội cưỡng hiếp tập thể một cô gái 22 tuổi. 

Sinh năm 1984, Robinho từng được ngợi ca là “Tiểu Pele”. Quá khứ đúng là như vậy, bởi khi ở tuổi 19, Robinho đã gây “sốt” và được tung hô trên sân cỏ với những chiến tích vang dội cho Santos khi cùng câu lạc bộ này vô địch Campeonato Brasileiro sau mấy chục năm dài chờ đợi vào 2002. 2 năm sau, Robinho còn gây ấn tượng hơn thế khi trở thành mũi nhọn tấn công của đội, ghi 21 bàn trong 37 lần ra sân và cùng Santos chiến thắng danh hiệu này một lần nữa.

Thành công vang dội tại quê nhà đã đưa Robinho đến với châu Âu. Thời điểm ấy, thần đồng bóng đá Brazil bắt đầu tham gia thi đấu trong màu áo của Real Madrid. Còn trẻ nhưng tài năng nên dù chơi cạnh những cầu thủ đã thành danh như Raul, Val Nistelrooy nhưng Robinho vẫn là một sự lựa chọn hàng đầu, cùng “Kền kền trắng” 2 lần vô địch La Liga liên tiếp vào năm 2007 và 2008. 

Thế nhưng mọi thứ chỉ có vậy khi phong độ Robinho bắt đầu rơi vào trạng thái mất ổn định, cộng thêm chấn thương triền miên và thói vô kỷ luật. Sớm hơn dự đoán, mùa hè 2008, CLB Hoàng gia Tây Ban Nha đã bán Robinho cho CLB Man City với mức giá kỷ lục thời điểm đó - 32,5 triệu bảng. Bước chuyển này báo hiệu một sự sụp đổ một thần tượng, sự nghiệp “Tiểu Pele” bắt đầu lao dốc.

Thêm một bước ngoặt nữa khi chỉ 1 năm sau, Robinho “trở về” CLB Santos theo dạng cho mượn. “Ba chìm bảy nổi” khi sau đó Robinho lại trở lại châu Âu đầu quân cho AC Milan. Tài năng trẻ rồi cũng già, Robinho trở về quê hương chơi bóng cho CLB Atletico Mineiro từ 2016 cho đến nay, sau một thời gian chơi bóng ở Trung Quốc. Mọi chuyện cũng chẳng có gì đáng nói ngoài việc trong thời gian chơi bóng ở San Siro, Robinho dính scandal hiếp dâm tập thể, bị kết án 9 năm tù.

Và mới nhất, giới truyền thông thế giới có việc để “mổ xẻ” khi đồng loạt đưa tin về Robinho cùng 5 người khác bị tòa án Italia kết án 9 năm tù giam vì tội tấn công tình dục. Vụ việc xảy ra tại thành phố Milan ngày 22-1-2013, thời điểm đang chơi cho CLB AC Milan, Robinho cùng 5 người đàn ông sau khi uống rượu tại vũ trường đã tham gia cưỡng hiếp tập thể một cô gái 22 tuổi người Albania.

Báo giới cũng đặt ra câu hỏi, liệu thần đồng bóng đá Brazil này có bị tống giam hay không? Thực tế, Robinho có thể thoát cảnh ngồi tù. Phán quyết của tòa án ở Milan chưa phải lời tuyên án cuối cùng. Trong khi đó, Marisa Alija Ramos, người đại diện và luật sư của Robinho lên tiếng có 3 lần kháng cáo cho thân chủ Robinho và bà đang làm mọi cách để lách luật, kéo dài phiên xử thành nhiều năm.  

Bà Marisa Alija Ramos đảm bảo rằng tất cả các thủ tục tố tụng đang được nghiên cứu và sẽ làm rõ rằng cầu thủ hiện thuộc biên chế CLB Atletico Mineiro khẳng định không hề tham gia vào vụ tấn công tình dục đó. 

Về phía mình, thông qua mạng xã hội Twitter, Robinho cũng kêu oan, nói mình hoàn toàn trong sạch và tuyên bố sẽ kháng cáo đến cùng. “Nếu không đi du lịch và sống ở Brazil, Robinho không phải chịu mức án nào cả”, chuyên gia luật quốc tế Dorival Grimaraes giải thích trên tờ Globoesporte.

Thực tế, trong trường hợp kháng án bất thành, Robinho cũng vẫn sẽ sống ung dung bởi lẽ mức án mà Robinho bị tuyên phạt ở Italia lại không có giá trị tại Brazil. Luật Brazil quy định, một công dân nước này đến quốc gia khác thi hành án phạt chỉ được áp dụng nếu phạm vào các tội diệt chủng, chống phá Nhà nước, Tổng thống. Bản án sẽ chỉ được thi hành một khi mọi thủ tục kháng cáo được hoàn tất. Và việc Robinho có bị dẫn độ về Italia để phục vụ cho việc điều tra hay không còn là một dấu hỏi lớn.