Real tạo sức ép cho Barca

ANTĐ - Sức ép sau thất bại 0-2 ở San Siro và giờ gã khổng lồ lồ xứ Catalan còn gánh thêm áp lực từ Real Madrid.

Messi tự tin Barca đủ khả năng làm nên điều thần kỳ ở Nou Camp khi tiếp đón Milan giữa tuần tới. Tự tin là một chuyện, còn thắng Milan với cách biệt 3 bàn là nhiệm vụ quá khó nếu không muốn nói là bất khả thi. Không phủ nhận Barca đã gặp không ít vấn đề bên lề ngoài chuyên môn như ca ghép gan của Abidal hay việc HLV Tito Vilanova phải điều trị căn bệnh ung thư tuyến nước bọt đúng vào thời điểm quyết định. Song giờ không phải là lúc đổ lỗi hay biện minh cho thất bại. Barca phải đứng dậy như lời kêu gọi của Messi, nhưng họ sẽ đứng dậy bằng cách nào?

Vì trận thua 0-2 ở San Siro trong trận lượt đi đã phủ lên bầu trời Nou Camp và cả xứ Catalan một không khí vô cùng ảm đạm. Nhưng chưa hết, chiến thắng của Real Madrid mới 2 ngày trước còn trút thêm cả núi áp lực lên vai các cầu thủ Barca. Thoạt nghe thì sự kiện ấy rõ ràng chẳng liên quan gì đến Blaugrana. Barca phải chiến đấu cho số phận và cơ hội đi tiếp của chính họ. Song khó có thể phủ nhận được thực tế rằng, một mắt của gã khổng lồ xứ Catalan luôn hướng đến những gì mà đại kình địch Real Madrid đã, đang và sẽ làm được.

Nên nhớ ở mùa này, Barca chỉ thắng được Real Madrid duy nhất 1 trận ở lượt đi Siêu Cúp nhưng vẫn mất danh hiệu vào tay đội bóng Hoàng gia. Trong khi đó, cả 5 trận El Clasico còn lại tính từ trận lượt về, Blagrana chỉ biết đến hòa và thua. Đỉnh điểm của nỗi đau chính là 2 thất bại liên tiếp ở bán kết Cúp Nhà vua và màn tái đấu ở vòng 26. Sau 2 trận thua ấy, lối chơi tiqui-taca của Barca dễ dàng bị bắt bài và người ta bắt đầu nói về sự thoái trào của một triều đại. Vì thế, chức vô địch La Liga mà người Barca nghĩ rằng đã có được từ tháng 12 nếu so với cơ hội đi tiếp của Real Madrid ở Champions League sẽ trở thành vô nghĩa.

Muốn làm nên cuộc lật đổ trước Milan, có lẽ Messi và các đồng đội trước hết phải vượt qua được cái bóng của Real Madrid.