Real Madrid: Rắc rối mới trong khung thành

ANTĐ - Keylor Navas mới đến, Diego Lopez từ chối ra đi, dự kiến hè năm sau Thibaut Courtois sẽ về - dường như đội bóng Hoàng gia đang tự đi tìm rắc rối khi quá quan tâm đến vai trò của thủ môn. 

Ancelotti - nếu vẫn còn ở Bernabeu đến hè năm sau, hoặc bất kỳ ai cũng đều đau đầu khi phải lựa chọn thủ môn. Tuy nhiên, đây là vấn đề “không nên có”, bởi trên thực tế, nơi HLV người Italia cần “đau đầu” là hàng phòng ngự. Câu hỏi được đặt ra là, tại sao Real Madrid lại phải “lao tâm, khổ tứ” cho việc tăng cường vị trí thủ môn như vậy? Và việc sở hữu cùng lúc 2 - thậm chí nhiều hơn, thủ môn xuất sắc có phải là sự lãng phí? Có thể nói, mùa trước, Ancelotti đã làm rất tốt việc “phân chia”, để Lopez làm nhiệm vụ ở La Liga, Casillas đeo băng đội trưởng ở 2 giải đấu Cúp. Điều thú vị là, Real Madrid vô địch tại 2 giải đấu Cúp, còn ở La Liga, họ chỉ về đích thứ 3. 

Mùa này, với 3 thủ môn (nếu Lopez không rời Bernabeu), Ancelotti sẽ làm gì? Mùa giải chưa bắt đầu nhưng đặt Navas vào vị trí số 1, liệu anh có làm khá hơn Lopez và Casillas? Trên thực tế, đội bóng Hoàng gia chưa bao giờ được đánh giá cao trong khâu phòng ngự. Chính vì thế mà luôn có quá nhiều tình huống các thủ môn phải mặt đối mặt với cầu thủ tấn công của đối phương trong các trận đấu. Mùa hè này, Real Madrid chưa bổ sung một tân binh nào cho hàng thủ, nghĩa là họ vẫn phải cậy nhờ vào tính phiêu lưu của Sergio Ramos, sự thất thường của Pepe, sự hăng hái quá đà của Marcelo hay chỉ là sự cần cù của Daniel Carvajal hoặc tài năng trẻ đang trưởng thành Raphael Varane. 

Sự yên tâm là không thể, nên có lẽ, ngoài rắc rối ở vị trí thủ môn, Kền kền trắng sẽ lại phải sống nhờ vào sức mạnh tấn công ở mùa giải họ chinh chiến và đặt mục tiêu trên 6 mặt trận.