“Ra tay” tàn nhẫn với vợ vì phát hiện tin nhắn “mùi mẫn” trong điện thoại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN - Thức dậy lúc sáng sớm, Giang phát hiện trong điện thoại của vợ có những tin nhắn tình cảm với người đàn ông lạ. Không được giải thích rõ ràng về những tin nhắn ấy, Giang liền ra tay tàn nhẫn với vợ...

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Giang (sinh năm 1986, trú tại xã Liên Minh, thành phố Hà Nội) mức án 9 năm tù vì tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là vợ bị cáo.

Mất kiểm soát khi "ra tay" với vợ, Nguyễn Văn Giang phải trả giá bằng án phạt tù

Mất kiểm soát khi "ra tay" với vợ, Nguyễn Văn Giang phải trả giá bằng án phạt tù

Diễn biến phiên tòa cho thấy, khoảng 5h45 ngày 28-12-2024, Nguyễn Văn Giang ngủ dậy và thấy điện thoại của chị Bùi Thị Hạnh (sinh năm 1990, vợ Giang) có tin nhắn đến trong zalo. Giang xem điện thoại của vợ thì phát hiện chị Hạnh nhắn tin zalo với một người đàn ông khác, sử dụng tài khoản zalo “Thiên Long” và xưng với nhau là vợ, chồng cùng nhiều tin nhắn tình cảm nam, nữ khác...

Thấy vậy, Giang cầm điện thoại của vợ đi xe máy ra số 22 đường Nguyễn Đăng Phi (xã Liên Minh, Hà Nội), nơi chị Hạnh bán bánh mỳ (cách nhà khoảng 100m). Bị cáo bảo chị Hạnh đóng cửa hàng và đi về nhà để làm rõ về những tin nhắn trong điện thoại.

Chị Hạnh không đồng ý thì Giang truy vấn vợ về những tin nhắn và tiếp tục yêu cầu đóng cửa hàng không bán nữa và phải giải thích rõ ràng về việc nhắn tin với người đàn ông khác. Chị Hạnh nói, “không có gì để giải thích” và “tôi và anh không còn tình cảm gì mà phải giải thích”, đồng thời không đồng ý về nhà nói chuyện với Giang.

Hai người xảy ra cự cãi và Giang nói, “cảm thấy không sống được với nhau thì thôi”. Thấy vợ nhất quyết không chịu về, Giang bực tức đạp đổ một số đồ đạc ở cửa hành để dọa vợ phải về nhà nói chuyện, nhưng chị Hạnh không đồng ý.

Thấy trên xe đẩy bán bánh mỳ có con dao nhọn, bị cáo chộp lấy và nói “giờ thì cả 2 cùng chết”, rồi đâm liên tục nhiều nhát vào người chị Hạnh. Vừa đâm, bị cáo vừa nói “sống cùng sống, chết cùng chết”.

Bất ngờ bị chồng tấn công, chị Hạnh hoảng sợ hô hoán. Sau khi đâm vợ, Giang dùng chính con dao đó đâm vào bụng mình để tự sát. Đâm xong, bị cáo ôm vợ ngồi xuống.

Ngay sau đó, một người phụ nữ ở gần đó đến mở cửa đi vào và hô hoán mọi người đưa Giang và chị Hạnh đi cấp cứu.

Quá trình điều tra xác định, chị Hạnh do được cấp cứu kịp thời nên may mắn không tử vong, song đã bị tổn hại 29% sức khỏe. Nguyễn Văn Giang mặc dù tự đâm vào bụng mình 3 nhát để tự tử nhưng không chết.