Ra khơi đầu xuân

ANTĐ - Thời tiết thuận lợi, bà con ngư dân khắp nơi trên cả nước đều mở hội ra khơi với những những nghi lễ trang trọng, mang đậm nét truyền thống của địa phương, thể hiện tâm linh của nghề mưu sinh bám biển, cầu cho quốc thái dân an, tàu bè ra vào an toàn, mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, được mùa tôm cá, đời sống ngư dân ngày càng khấm khá.

Ra khơi đầu xuân  ảnh 1Sau lễ, tàu cá hồ hởi ra khơi

Tin vui đã báo về ngay những ngày đầu xuân, qua mùng 3, 4, 5 Tết, hàng trăm tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đã cập cảng cá mang về hàng trăm tấn cá cơm. Mẻ lưới ra khơi đầu xuân trúng đậm báo hiệu tin vui cho mùa khai thác hải sản năm nay. Trúng đậm mùa cá cơm, bà con ai cũng phấn khởi vui mừng. Ngư dân Trần Văn Kỳ, ở xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi cho biết, tàu cá của ông ra khơi lúc 9 giờ sáng mùng 5 Tết, tuy nhiên đến 14 giờ cùng ngày, tàu đã cập bờ với 7 két cá cơm nồm. Với giá khoảng trên 20.000 đồng/kg, tàu của ông thu về số tiền gần 10 triệu đồng ngay lần ra khơi đầu xuân mới. Được “lộc biển” lớn, anh em trên tàu rất vui.

Ra khơi đầu xuân  ảnh 2Ngư dân trúng đậm cá cơm nồm

Tàu cá của ngư dân xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ cũng trở vào bờ sau một đêm ra khơi đã thu về hàng tấn cá cơm. Đang trong kỳ nghỉ Tết, nhưng các cảng cá ở Quảng Ngãi đều tấp nập tàu thuyền về bán cá ngay những ngày đầu xuân.  Bà Võ Thị Liễu, một thương lái thu mua hải sản tại cảng cá Sa Huỳnh, huyện Đức Phổ cho biết, năm nay nhiều tàu cá ra khơi sớm từ sau mùng 2 Tết trúng cá cơm và ruốc. “Chúng tôi mua cá cơm của các tàu cá ngư dân, sau đó đem về chế biến thủ công bằng 3 công đoạn lựa, hấp và phơi, rồi bán lại cho thương lái trong và ngoài tỉnh để xuất khẩu” - bà Liễu cho biết. Vụ đánh bắt cá cơm ở ngư trường Quảng Ngãi, Bình Định thường kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch.

Phiên biển, mẻ lưới đầu xuân, ngư dân đã trúng đậm trong niềm hân hoan của cả những người trên bến, dưới tàu.