Quyến rũ điệu Lam vông

ANTĐ - Ai đã từng một lần đến với đất nước Lào, hẳn không bao giờ quên những con người yêu đời, mến khách nơi đây, không thể quên những lời ca điệu múa, tiếng đàn dân gian độc đáo ở đất nước này…

Buổi giao lưu văn nghệ của đoàn CATP Hà Nội và Công an Thủ đô Vientiane - Lào

Những ngày tháng 7-2012, tôi may mắn được tham gia cùng đoàn công tác của Cụm thi đua số 4 - Công an thành phố Hà Nội sang thăm và trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng lực lượng CAND của Công an Thủ đô hai nước Việt Nam - Lào tại Vientiane và có một đêm giao lưu văn nghệ với các đồng chí Công an Thủ đô nước bạn. Dù chỉ một thời gian ngắn được tiếp xúc nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự đặc sắc của tâm hồn Lào: hồn nhiên, sôi nổi, nhiệt tình và có tài ca hát.
Ở  Đông Nam Á, rất nhiều dân tộc có điệu múa truyền thống, nhưng không phải dân tộc nào cũng có sinh hoạt múa phổ biến trong nhân dân như ở Lào - đó là điệu múa Lam vông.  Múa Lam vông trở thành một nhu cầu sinh hoạt văn hoá, vừa là hình thức sinh hoạt tập thể vui tươi, vừa có tác dụng giáo dục thẩm mỹ. Múa Lam vông có đội hình vòng tròn, chuyển động theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Động tác của nữ giới là vừa cuộn bàn tay, vừa ép ngón trỏ vào ngón cái, các ngón xoè rộng và uốn cong. Chân thì cứ ba bước tiến, một bước lùi. Còn phía nam giới thì lắng nghe những lời ca,  tiếng nhạc để “tự điều chỉnh mình” cho nhịp nhàng từng động tác. 
Kể cũng thật lạ, sự cuốn hút của điệu múa này khiến những người có mặt tại đêm giao lưu trong đoàn chúng tôi, từ các đồng chí trẻ tuổi tới các đồng chí trung niên, không ai có thể ngồi yên được khi tiếng nhạc lời ca cứ mời mọc đến quyến rũ. Ban đầu, trong chúng tôi, ai cũng lúng túng ngượng nghịu nhưng dần dần cũng nhịp nhàng, chân bước tay uốn, nhập cuộc nhanh chóng với niềm vui của các bạn Lào mến khách. 
Kết thúc một buổi tối vui vẻ, cũng là lúc chúng tôi ra về và kết thúc chuyến công tác tại Vientiane. Nhìn những khuôn mặt bịn rịn của mọi người, tôi biết, không chỉ tôi mà các thành viên trong đoàn vẫn còn quyến luyến lắm cuộc vui và điệu Lam vông độc đáo.
Nếu có dịp, bạn hãy đến với xứ sở Triệu Voi thanh bình, bạn sẽ được đắm chìm trong những điệu múa Lam vông uyển chuyển, trong hương hoa Chămpa nồng nàn, trong những đêm ven bờ Mê Kông huyền ảo. Và bạn sẽ được tham dự, được chung vui, được hòa mình vào những lễ hội vui tươi, đậm đà bản sắc nơi đây.