Bán kết lượt đi Capital One Cup:

Quỷ đỏ vẫn chưa tìm được "ánh sáng"

ANTĐ - Hành quân đến sân Ánh Sáng của Sunderland trong khuôn khổ bán kết lượt đi Capital One Cup, MU đang rất quyết tâm lấy lại hình ảnh của mình sau chuỗi 2 trận thua bết bát. Thế nhưng, Quỷ đỏ vẫn chưa tìm đươc "ánh sáng".

Pha phản lưới nhà của Ryan Giggs

Sau 2 trận thua trước Tottenham tại Premier League và thua Swansea tại FA Cup, thầy trò HLV Mourinho quyết tâm lấy lại hình ảnh của mình khi đối đầu với Sunderland trong khuôn khổ bán kết lượt đi Capital One Cup tại sân Ánh Sáng vào rạng sáng nay 8-1.

Nhập cuộc tưng bừng, các cầu thủ MU đã tạo ra rất nhiều cơ hội trước khung thành đội chủ nhà. Một trong số đó là cú sút dội xà ngang của Ryan Giggs, ngoài ra còn một lần Januzaj đưa bóng vào khung thành Sunderland nhưng bị thổi phạt việt vị.

Không như những cuộc đối đầu trước, "Quỷ đỏ" bây giờ không còn là đối thủ đáng sợ như dưới thời HLV Ferguson nên Sunderland đã chủ động chơi đôi công với các vị khách. Lần lượt Fletcher rồi Giaccherini có cơ hội dứt điểm, nhưng đều bị bỏ lỡ đáng tiếc.

Tưởng chừng tỷ số hòa khi kết thúc hiệp đấu thứ nhất thì bất ngờ đội chủ nhà có được bàn thắng và người lập công lại là lão tướng Ryan Giggs. Phút 45, từ tình huống căng bóng của Wes Brown, Giggs nỗ lực phá bóng ra. Nhưng nỗ lực của anh lại vô tình trở thành bàn phản lưới nhà.

Sau giờ nghỉ, MU đã chơi quyết tâm hơn và ngay lập tức họ có bàn thắng gỡ hòa. Phút 52, từ pha đá phạt góc của Cleverley, đội trưởng Vidic bật cao đánh đầu đưa trận đấu về vạch xuất phát. Tưởng chừng bàn thắng này sẽ khiến MU chơi thoải mái hơn nhưng một lần nữa họ lại làm người hâm mộ thất vọng.

Nỗ lực của Vidic không cứu được MU

Thể hiện một lối đá rời rạc, thiếu kết dính "Quỷ đỏ" đã hoàn toàn bị các cầu thủ Sunderland áp đảo. Chỉ trong vòng 10 phút, lần lượt Borini và Larsson đã có 2 cú sút nguy hiểm về khung thành David De Gea. Phút 65, Adam Johnson đột phá vòng cấm rồi thực hiện pha “ăn vạ” rất khéo mang về một quả penalty. Trên chấm 11m, Borini đã sút tung lưới MU, nâng tỷ số lên 2-1.

Những phút còn lại, Sunderland chủ động lùi sâu phòng ngự và bảo toàn tỷ số. Trong khi đó, MU đã tràn lên tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Tính riêng Januzaj đã có đến 3 cơ hội dứt điểm mà không một lần đưa bóng đi trúng đích. Thi đấu quá kém cỏi, "Quỷ đỏ" đành cúi đầu rời sân Ánh Sáng.

Với thất bại này, lần đầu tiên sau 11 năm, MU phải hứng chịu chuỗi 3 trận toàn thua. Tuy nhiên, thày trò HLV David Moyes vẫn có hy vọng vào chung kết, bởi họ vẫn còn trận lượt về tại Old Trafford vào ngày 22-1. Thế nhưng với phong độ hiện tại, MU đang đứng trước nguy cơ trắng tay ở mọi đấu trường khi kết thúc mùa giải năm nay.