Quỷ đỏ phát cuồng vì Martial

ANTĐ - Gia nhập M.U với mức phí chuyển nhượng kỷ lục cho một cầu thủ trẻ, Anthony Martial để lại nhiều dấu hỏi với giới chuyên môn cũng như người hâm mộ. Tuy nhiên, không đầy 1 tháng sau đó, cầu thủ 19 tuổi đã cho thấy lý do vì sao Quỷ đỏ sẵn sàng “phá giá” thị trường để đưa anh về từ Monaco. 
Quỷ đỏ phát cuồng vì Martial ảnh 1

Thương vụ mua Martial của M.U là một trong những bản hợp đồng gây nhiều tranh cãi nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè. Rắc rối ở đây là thời gian diễn ra quá chóng vánh, cùng mức phí chuyển nhượng gây sửng sốt cho bất cứ đội bóng nào. Martial đến Old Trafford với giá 36 triệu bảng, kèm theo điều khoản có thể tăng lên thành 58 triệu bảng (nếu đoạt Quả bóng Vàng FIFA), số tiền quá lớn cho một tiền đạo mới 19 tuổi. Trên thực tế, Martial mới chỉ ghi được 9 bàn thắng trong 35 trận ở mùa giải trước cho Monaco.

Mặc dù vậy, cái tên Martial đang được nhắc tới nhiều nhất ở Manchester. Một ngày sau khi những hợp đồng “bom tấn” khác như Nicolas Otamendi, Raheem Sterling và Kevin De Bruyne trải qua thất bại đầu tiên ở mùa giải năm nay với Man City, Martial lập cú đúp bàn thắng giúp M.U ngược dòng thành công trong chuyến du đấu tới Southampton. Tình huống hoàn tất cú đúp bàn thắng giống như một món quà mà cầu thủ đối phương “trao tặng”, nhưng không ai phủ nhận sự nhạy cảm của Martial trong việc săn bàn. 

Trước lúc giúp M.U ngược dòng ngoạn mục tại St. Mary's, Martial đã có màn trình diễn đầu tiên đầy hứa hẹn trong chiến thắng 3-1 của Quỷ đỏ vượt qua Liverpool. Tiền đạo này đã ghi 3 bàn thắng cho đội bóng chủ sân Old Trafford chỉ sau 2 trận đấu đầu tiên tại Premier League. Những gì Martial thể hiện khiến giới chuyên môn và người hâm mộ không khỏi bất ngờ, bởi không ai nghĩ rằng ngôi sao người Pháp lại có thể chói sáng đến thế.

Trên khắp các diễn đàn, các mạng xã hội, đâu đâu người ta cũng thấy người hâm mộ M.U bàn tán về màn trình diễn ấn tượng của Martial. Bình luận trên Sky Sport, cựu cầu thủ của M.U, Gary Neville thừa nhận, anh không thể tin Martial lại thi đấu ấn tượng như vậy, trong khi HLV Louis van Gaal không ngớt lời khen ngợi chữ ký kỷ lục của Quỷ đỏ cho một cầu thủ trẻ. Không ai khác, Van Gaal là người “chấm” Martial và yêu cầu đội bóng chủ sân Old Trafford mua bằng được tiền đạo được ví von là Thierry Henry mới của bóng đá Pháp.

Nếu nhìn vào hàng chục bản hợp đồng trong con số 300 triệu bảng Van Gaal đầu tư ở thị trường chuyển nhượng, Martial nổi lên là chữ ký thành công nhất của chiến lược gia người Hà Lan. Không chỉ đặt Rooney vào tình thế nguy hiểm trong cuộc chạy đua vị trí trên hàng tấn công, ngôi sao người Pháp còn được kỳ vọng sẽ là giải pháp cho tương lai của Quỷ đỏ, đội vẫn đang vật lộn tìm đường trở lại trong thời hậu Sir Alex Ferguson.

Với khả năng chiếm lĩnh không gian tốt, chớp thời cơ nhanh chóng và dứt điểm gọn gàng, Martial sẽ trở thành ngôi sao hàng đầu tại Premier League trong thời gian không xa.