"Quỷ đỏ" gầm vang đè bẹp Chelsea

ANTĐ - Đánh bại kẻ thách thức số một đầy thuyết phục, MU giành trọn vẹn 15 điểm sau 5 vòng đấu, ghi được 21 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 4 bàn.

Kịch bản những phút đầu trận khá giống với trận lượt về giữa hai đội mùa giải trước. Chủ nhà MU là đội chủ động tràn lên phần sân đối phương với hy vọng đánh đòn phủ đầu. Chelsea dù lường trước áp lực khổng lồ tại Old Trafford vẫn thủng lưới quá sớm.

Đè bẹp Chelsea, MU khẳng định sức mạnh tuyệt đối
 Smalling mở màn trận thắng thuyết phục của 'bầy quỷ đỏ'.

Phút thứ 6, từ tình huống đá phạt chếch bên phía cánh trái, Ashley Young tạt bóng đẹp mắt giúp Chris Smalling thảnh thơi đội đầu ghi bàn trong ánh mắt bất lực của Cech.

Sau bàn thua, Chelsea quyết tâm trong từng đường lên bóng. Họ cũng đã có được những cơ hội của riêng mình với cú sút cận thành của Torres hay pha nã pháo của Lampard. Nhưng đáng tiếc nhất phải kể tới cú sút của Ramires sau đường căng ngang của Torres. Nếu không có thủ môn De Gea cản phá xuất sắc, tỉ số đã được cân bằng.

Đàn anh huyền thoại Peter Schmeichel ngồi trên khán đài cũng phải trầm trồ thán phục trước pha cứu thua kịp thời của thủ môn trẻ người Tây Ban Nha.

Có vẻ như càng chơi Chelsea càng bị cuốn vào lối đá của MU. Khi mà hàng công của đội bóng áo xanh chưa thể tìm kiếm được bàn gỡ thì họ tiếp tục nhận thêm trái đắng. Trong một tình huống phản công, Nani bất ngờ có pha sút xa cực căng và hiểm nâng tỉ số lên 2-0.

Đè bẹp Chelsea, MU khẳng định sức mạnh tuyệt đối
Nani có màn độc diễn siêu hạng càng làm tăng sự hưng phấn trên các khán đài Old Trafford. 

Chưa hết choáng váng, Chelsea nhận thêm bàn thua thứ ba sau đó ít phút. Người ghi bàn là Rooney. Đây cũng là bàn thắng thứ 9 kể từ đầu mùa của 'gã Shrek'.

3-0 nghiêng về MU là tỉ số của hiệp 1.

Khi các khán giả tại Old Trafford còn chưa ấm chỗ trở lại thì bàn thắng đã đến. Fernando Torres đã có bàn gỡ 1-3 cho Chelsea sau pha đi bóng tốc độ và một cú sút thông minh.

Có bàn thắng khá bất ngờ, Chelsea lấy lại cảm hứng và tinh thần chiến đấu với những đường công phá khá táo bạo. Song sự hứng khởi ấy chỉ diễn ra trong chốc lát. Chủ nhà MU đã kịp chiếm lĩnh lại thế trận. Nếu may mắn hơn, họ đã có bàn thắng thứ tư. Đáng tiếc Rooney bỏ lỡ cơ hội lập cú đúp từ chấm sút phạt 11 mét.

Đè bẹp Chelsea, MU khẳng định sức mạnh tuyệt đối
Torres đã ghi bàn nhưng như thế là chưa đủ cho Chelsa kiếm dù chỉ 1 điểm. 

Những phút tiếp theo ghi nhận nỗ lực rất lớn của đội quân dưới trướng HLV Villas Boas. Họ vừa lo chống đỡ những pha phản công thần tốc của đối phương vừa miệt mài tổ chức tấn công. Đáng tiếc, các chân sút áo xanh lần lượt bỏ lỡ những cơ hội trông thấy.

Khó hiểu nhất là pha bóng sút chệch cột trong khoảng cách 4 mét trước khung thành trống của Torres ở phút 85. Nếu thành công, rất có thể đó sẽ là bước ngoặt quan trọng của trận đấu.

Chung cuộc, MU giành thắng lợi thuyết phục 3-1. Họ độc chiếm ngôi đầu bảng với 5 trận toàn thắng, hơn Man City, đội hòa Fulham ở vòng năm, 2 điểm.

Đội hình ra sân:

MU: De Gea, Smalling, Jones, Evans, Evra, Nani, Fletcher, Anderson, Young, Rooney, Hernandez.
Dự bị: Lindegaard, Berbatov, Giggs, Park, Carrick, Fabio Da Silva, Valencia.

Chelsea: Cech, Bosingwa, Ivanovic, Terry, Cole, Ramires, Meireles, Lampard, Sturridge, Torres, Mata.
Dự bị: Turnbull, Luiz, Romeu, Mikel, Malouda, Lukaku, Anelka.

Bàn thắng:

MU:Smalling (6') Nani (37') Rooney (45')
Chelsea: Torres (46')