Quét sạch “mèo hoang”
(ANTĐ) - Những ngôi nhà cao tầng xây thô không có người trông nom hiện đã trở thành điểm đến của không ít đối tượng tội phạm. Ngày ngủ vùi, đêm tụ tập đi gây án, nhiều đối tượng “đi hoang” đã coi những khu nhà này là nơi trú ngụ để lẩn tránh sự truy bắt của công an.
Nơi ẩn nấp của tội phạm
Đã từ rất lâu, trong “giới” tội phạm có sự tự sàng lọc phân chia thành nhiều “đẳng cấp”. Trong số rất nhiều những thứ bậc ấy có một “nhánh” được gọi là “mèo hoang”. Không phải đối tượng lang thang trộm cắp, móc túi hoặc cướp, cướp giật nào cũng được liệt vào hạng “mèo hoang”. “Tiêu chuẩn” để được gọi là một “mèo hoang” chính cống phải là kẻ vô gia cư, luôn lấy nhà người khác làm… nhà mình.
Đối tượng Hoàng Sỹ Sơn, 18 tuổi ở Đô Lương, Nghệ An chính là một trong những “mèo hoang” như vậy. Trước khi bị CAP Dịch Vọng phát hiện bắt giữ cùng với 2 chiếc máy tính xách tay, ví tiền và vài chiếc điện thoại di động trộm cắp được, Sơn đang mang cái án 9 tháng tù treo về tội trộm cắp tài sản.
Những cánh cửa trên gác không được đóng chặt có thể là “miếng mồi” cho các “mèo hoang” |
Nghỉ học sớm, Sơn lên Hà Nội lang thang. Ban đầu Sơn đi đánh giầy nhưng do lấn vào “lãnh thổ” của nhóm đánh giầy khác nên Sơn đã phải bỏ “sới” sau khi “ăn” phải trận đòn nhừ tử. Sau khi trộm cắp được ít tiền, Sơn lang thang đến khu đô thị mới Dịch Vọng chui vào trong một căn nhà đang xây thô chưa có ai ở để ngủ. Từ đó Sơn lấy những căn nhà xây thô làm nơi ẩn nấp. “Lịch” làm việc của Sơn từ đó cho đến cuối năm 2010 là ngày ngủ trong góc nhà, đến đêm tối trèo lên cửa sổ, mái nhà của các hộ dân quanh khu vực hoặc những nhà nào sơ hở để trộm cắp.
Đối tượng Sơn cũng chỉ là một trong số rất nhiều những ví dụ mà Trung tá Bùi Văn Đang -Trưởng CAP Dịch Vọng dẫn chứng với chúng tôi về tình trạng trẻ vị thành niên lang thang từ các vùng quê lên Hà Nội trộm cắp, phạm tội bị đơn vị phát hiện bắt giữ trong thời gian qua.
Phòng ngừa không khó
Theo một đại diện của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội, thống kê qua các vụ án cho thấy, đa số những “mèo hoang” đều là những đối tượng trẻ vị thành niên không nhà cửa, lang thang. Việc xác định nơi trú ẩn và bắt giữ những “mèo hoang” trên không khó nếu các lực lượng từ dưới cơ sở tăng cường công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.
Hiện nay nhiều quận, huyện của thành phố như Từ Liêm, Hoàng Mai, Thanh Trì... tốc độ đô thị hóa, trong thời gian qua cũng diễn ra hết sức mạnh mẽ. Trung tá Nguyễn Thanh Tùng - Đội Trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAQ Cầu Giấy cảnh báo: “Đi liền với những công trình, tòa cao ốc hiện có nhiều tòa nhà vẫn đang được xây thô, chưa được hoàn thiện và người dân cũng chưa đến ở. Nếu không được quản lý chặt chẽ, đây sẽ là “nam châm” hút những kẻ lang thang, không nhà cửa và cả tội phạm đến trú ngụ”.
Không những là nơi ẩn nấp, đây còn là tụ điểm phát sinh rất nhiều những tệ nạn xã hội và nguy cơ bất ổn khác về an ninh trật tự. Để bắt “mèo hoang” và làm sạch các ngôi nhà trên, ngoài việc tăng cường tuần tra, giám sát của lực lượng công an thì chính những chủ đầu tư, đơn vị thi công và chủ nhà cũng cần đẩy mạnh công tác quản lý, trông coi tốt hơn các công trình này.
Hoàng Phong